13/04/25 Can you hear the sound of rain?
Hôm nay là lễ hội Songkran, nhà nhà người người đổ ra đường ăn mừng lễ hội, tham gia music concert ở Udon Thani. Tôi ở Vietnam nghe...
Hôm nay là lễ hội Songkran, nhà nhà người người đổ ra đường ăn mừng lễ hội, tham gia music concert ở Udon Thani. Tôi ở Vietnam nghe tiếng mưa rơi xối xả. Mưa rơi hay tiếng lòng tôi ở tại SK. Không biết nữa. Tôi thích không khí lễ hội concert, hòa mình vào dòng người hưởng ứng lấy cái Chrisma tưởng chỉ có trong tôn giáo. Nhưng xung quanh tôi hầu như không ai thích như vậy. Tôi là một con người mâu thuẫn, bài bói đông tây kim cổ đều nói như vậy. Phần tĩnh lặng trong tôi đã tìm được cộng đồng của mình. Phần quậy phá thì chưa. Tôi lại nhìn mình trong đám đông cứ vùng vẫy tìm kiếm nhưng không tìm ra tần số chung. Phần yên tĩnh của tôi trội ra bên ngoài quá nhiều làm cho mọi người nghĩ tôi như vậy, người có tần số thích giao lưu không bắt được tần số. Vì thế anh mới bắt được tôi chăng? Đó là lí do tôi thích Thai people, họ thích lễ hội, họ yêu thích hòa mình vào dòng người, rất easy tìm ra bạn đi chơi cùng nhau.
Nhìn anh, tôi nhìn ra vũ trụ đang nhìn mình thế nào. Họ nhìn ra sự trầm lặng trong con người cố tỏ ra ồn ào. Anh cũng cho tôi nhìn thấy vũ trụ, sự rộng mở của lòng người. Thank you, Neil.
Tôi nhắn tin nhờ anh vụ chuyển bị sạp múa dân gian. Không biết sao tôi lại nhắn tin nhờ anh nữa. Có lẽ vì tôi biết anh là head of student union in this faculty. Anh luôn tạo cho tôi cảm giác anh có thể bứt phá mọi rào cản để làm mọi việc, giải quyết tất cả vấn đề. Anh bảo hỏi lại cô đi. Tôi lại giải tình với cô lần nữa và cô nói ok cô biết rồi, em làm việc với G tiếp nhé. Ủa là sao? Việc nói với cô dẩu dũng lơ ma? Cô còn bonus thêm: Game có thể làm tất cả mọi thứ, cậu ta là vạn năng, perfect student na. 5555. Vạn năng là đúng rồi. Sói già trong bầy dê 22, 23 tủi mà 55555. Cô có nói thêm về chuyện thêm hay thay buddies gì đó. Tôi không nghe rõ nên nói cô: G rất tốt đừng đổi G nghe cô. Cô nghe câu nói ngây thơ đó của tôi ma cười. Không biết cô hiểu được bao nhiêu na. Ngại quá trời. Với tôi ngại là bình thường, mặt dày là vĩnh trú. Cô không hiểu thì tốt mà hiểu cũng không sao. Tất cả viết lên mặt em rồi 55555.
Một lí do khiến tôi tin tưởng anh là vì buổi goodbye ceremony for senior students. Ảnh nói ảnh introvert na nhưng ảnh lại đứng ra làm MC. Đủ wow chưa ạ. Introvert trong ngoặc kép đấy ạ. Nhìn thấy anh ở ceremony, tôi đã wow rồi mà nhìn thấy anh đứng lên sân khấu nói chuyện tạo không khí tôi càng wow hơn. This guy has max confidence. Đôi khi tôi cảm giác trình anh hơn trình tôi nữa, chém gió như thần. Trình độ có thể đúng sai nhưng phong thái 100000% senior. Anh dạy tôi sự tự tin, chấp nhận thử thách, không sợ sai. Luyện tập nhiều, sai thì do không may. Mình đã cố gắng hết sức gòi. Anh làm MC hai lần cho hai chương trình bên trường và làm phiên dịch viên cho Silla homestay program. Nói lên là lên, lên rồi không sợ nữa. Khả năng phiên dịch tức thời của anh làm tôi ghen tị nha. Chia cho tôi 50% tư tin của anh với.
Anh trên sân khấu như một ngôi sao vậy, sáng chói mắt. Một vì sao lấp lánh không thể chạm vào. Anh với Mean đẹp đôi ha.
Thank you, Neil

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

