12 cảm giác buồn khi đu manga, anime
Đu manga anime siêu nhiều niềm vui và tất nhiên có cả những nỗi buồn
1. Xưa gọi bias là anh chị, giờ hơn xừ cả tuổi bias, hoặc chưa hơn, nhưng biết bias sẽ mãi dừng lại ở cái tuổi ấy, còn bản thân thì không còn trẻ con nữa.

Đọc Gintama mãi, từ bao giờ đã hơn tuổi Kagura, hơn tuổi Shinpachi, rồi chẳng mấy chốc sẽ hơn tuổi anh Gin
2. Đọc xong một manga quá hay, xem xong một anime quá đỉnh và không biết làm gì tiếp theo cho bớt trống rỗng.

Xem xong Cowboy Bebop vừa đầy ắp cảm xúc, lại vừa có một khoảng trống trong lòng
3. Theo một bộ rất lâu, 5 - 10 - 15 năm và nó kết thúc. Kể cả kết có hậu, kết viên mãn, nếu nói không buồn tí nào thì khá điêu.

Tạm biệt tất cả Evangelion với Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time
4. Nghèo, không có tiền đu hết các thứ yêu thích. Sau này có đỡ nghèo thì cũng khó đu được hết các thứ vì nhiều lý do.

Cuộc sống mà, gì cũng phải có tiền ~ (Hayate No Gotoku)
5. Bất lực khi biết có những bộ manga gần như không có cơ hội xuất bản tại Việt Nam, vì lý do muôn thuở ai cũng biết đấy.

Pha ăn chơi của bê đê chúa Quanxi trong Chainsaw Man
6. Truyện hết rồi, tác giả thỉnh thoảng vẽ nhân vật đăng lên mạng cho vui, vẽ cho các sự kiện, vẽ kỷ niệm, cho nhân vật khác lên sóng n lần, nhưng không vẽ bias của mình.

Các cô CLAMP, làm ơn vẽ các anh giai cháu yêu nữa ạ, đừng vẽ mỗi Sakura và Mokona
7. Có những bộ truyện mãi không thấy tác giả ra tiếp. Có khi sau này fan sẽ đọc tập cuối bằng đường hóa vàng. Hoặc tác giả sẽ ra đi trước khi kết tác phẩm.

Miura Kentaro tiên sinh đã ra đi để lại huyền thoại Berserk dang dở
8. Nhìn thấy quyển truyện giấy xốp ố vàng dù mua chưa lâu lắm. Ăn ở tốt, trời độ thì vẫn không cứu vãn được giấy ghẻ lốm đốm.

Trông có tức không?
9. Anime movie chiếu rạp rầm rộ ở Nhật, còn Việt Nam thì không.

Số lượng anime chiếu rạp ở Việt Nam chưa thực sự đa dạng và chưa chắc đã mang lại tiếng vang như mong đợi
10. Có quá nhiều anime hấp dẫn và cảm thấy không còn đủ thời gian nữa, không nhanh lên thì hết cơ hội cảm nhận mọi thứ bằng tâm thế ngây thơ này.

Xem anime như một đứa ngốc ngây thơ vẫn là hay nhất (Eizouken ni wa te wo dasu na!)
11. Nhìn thấy hình ảnh bản thân trong một tình tiết trong manga, anime, mà đó lại là một tình tiết thật u ám, thật bất lực, thật điên cuồng, thật tách biệt với thế giới.

"I feel sadness, but the tears won't come."
12. Cảm giác mỗi ngày trôi đi, niềm yêu thích với manga, anime có thể nhạt bớt. Đó là một điều có khả năng xảy ra, thực tế nó đã xảy ra với rất nhiều người. Không ai chắc chắn rằng trước áp lực thời gian, tiền bạc, hoàn cảnh thì niềm say mê vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Otakulture
/otakulture
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất