11/4/25 Gặp gỡ trò chơi mới
Hôm nay tôi lại ra đường quên mũ bảo hiểm, có thể hồn ở SK body ở DN nên tôi chưa thể quay về trạng thái 100% sức mạnh na....
Hôm nay tôi lại ra đường quên mũ bảo hiểm, có thể hồn ở SK body ở DN nên tôi chưa thể quay về trạng thái 100% sức mạnh na.
Tôi xin phép với những lời này dành cho cậu ấy- một người thật sự đặc biệt ở SK. Cậu ấy tên là Jetsada ..., nick name là trò chơi (game). Vì mỗi lần nấu sói bằng tiếng việt với nhau, tụi tui thường gọi trò chơi thay vì Game. Mà thực ra mình tôi gọi ảnh là
Jetsada. Tôi muốn có một cái gì đó thực sự đặt biệt của riêng mình chứ không phải Game share chung với người khác. Jetsada kêu lên rất vần na, còn là mật khẩu tài khoản trường dùng để đăng nhập nên tôi nhớ nằm lòng. Tại sao lại gọi là Game na. Ảnh bảo mẹ ảnh mê bóng đá, sea game nên gọi là game chứ ảnh có thích chơi game đâu, ảnh chơi garena sương sương hà. Hihi trẻ trâu quãi ra.
Lần đầu tiên gặp ảnh trong buổi họp ở meeting room to assign buddies and supervisor. Tôi chọn ngồi bàn bên cạnh vì tôi đã tia thấy mấy bạn Thái ngồi bên này rồi ó, tôi muốn gần với họ một chút na. Ảnh và Jane ngồi cạnh nhau, yên tĩnh, trầm lặng không nói gì, tạo cho tôi cảm giác khó gần. Ker said that not this boy and this girl are our buddies. Tôi không có cảm giác gì với ảnh lúc này cả vò ảnh như tranh tĩnh ấy, trai ngoan an tĩnh điển hình, không quá đẹp xuất sắc hay hoạt bát như mấy bạn trai khác. Oh no phần sau bạn sẽ biết tôi đã sai như nào. Poor little girl.
Lúc assign buddies nói thật tôi hơi bất ngờ, mấy bạn này hả, liệu có chơi nổi không trời. Lúc ấy tôi còn khá rụt rè nữa á. Tôi cứ tưởng một buddy support một người nhưng không, hai buddies cho một nhóm bốn người. Tôi với Ker thì cũng hòa thuận thôi, chơi với nhau nhiều rồi nhưng how about Que and Janny. Oh my god, extremely totally mean girls. Thôi xong rồi, hết buddies bất đọt gì hết. Mấy bạn ấy tấn công buddies như vũ bão cuồng phong na, hỏi infor facebook, insta, vv. Tôi đứng bên nhìn và chờ đợi pass wifi xuất hiện. Lúc đó wifi là cái gì đó rất quan trọng nha. Mấy thầy cô bảo xin buddies pass wifi, tôi mua sim có 15gb một tháng, không có pass wifi là tèo téo teo. Thông qua Ker tôi liếc thấy insta anh rồi, kì lân đen, wow trẻ trâu hen. Tôi không dám kết nối vì tôi không biết trên insta của mình đang có gì, một mớ lộn xộn. Facebook chứa những thứ tôi muốn mọi người thấy hơn. Qua hồi quằn quằn lâu ơi là lâu, tôi có phở bò của anh như một contact liên hệ. Hehe tôi cũng đâu phải đèn cạn dầu, không thể trông chờ ai ngoài chính mình mà. Anh có trình độ tiếng Anh khá tốt, vượt trội hơn so với Janejira. Contact anh có vẻ ok hơn. Sự thật chứng minh đúng không sai vào đâu được.
Trưa ngày đầu tiên, chúng tôi có bữa ăn chung đầu tiên ở ngoài sảnh international room na. Ảnh mất tích không thấy đâu, Jane bảo ảnh đi làm project với bạn trên tầng hai nhưng anh sẽ xuống. Hihi may là ảnh xuống để tôi còn kịp trúng gió. Ảnh ăn chay, tâm tịnh không thì tôi không biết. Con người này khó đoán. Wow giao diện hiền lành, mặc áo trắng đồng phục lại còn ăn chay. Bùm bùm chiu đừng cười nữa mà. Cười lên xinh vãi lại còn hay cười. Kyle said that có phải cậu trai nhìn thấy bây cứ cười miết không? Exact this guy. Cười lên tươi dễ thương. Khó để miêu tả ngoại hình this guy. Ảnh không cao lắm, tầm Nhân thôi, cute mi nhon. Ảnh đen sương sương có thể nói là rám nắng. Tôi cực kì có duyên và bị hút hồn vì mấy anh trai rám nắng khỏe khoắn có duyên na như anh chàng miền biển Xuân Yên chặp đó. Cậu này men nha mặc dù màu sắc thường ngày lúc lên đồ là hồng, tím, nâu, xanh matcha. Vì thích ảnh mà tôi biết tôi không gay lắm đấy. Giao diện goodboy hệ điều hành chưa xác định 55555. Ảnh để xíu râu. Tôi cũng không phản cảm với cái này vì thực ra tôi hiểu tâm lí của mấy cha độ tuổi này. Ta muốn chứng tỏ ta là người trưởng thành men nha nhưng cái mẹc ta non quá nên ta phải để râu cho nó già hơn xíu na. Học trò tôi cũng vậy, đam mê để râu lắm mặc cho các bác các chú trung niên thì không để râu vì muốn mình nhìn trẻ ra 5555. Mặt anh không để râu chắc còn trẻ nữa, nói học sinh cấp ba chắc tôi tin thiệt. Ảnh gầy mà ảnh có cơ bắp, lúc ảnh khoe cơ trong office mới đấy, tỉ lệ cơ thể người ăn chay chạy lung tung không có mỡ. Ngưỡng mộ na.
Quay lại với bữa cơm đầu tiên, Que nói quá trời, trên trời dưới đất làm anh trả lời không kịp ăn. Bả Jane thì shy không đáp, mình anh chống lại hỏa lực của drama queen Que. Tôi thấy mắc cười và ngại thay Que luôn á. Cho người ta ăn đi trời, nhìn ảnh có hướng ngoại lắm đâu. Cảm giác anh cho tôi là trầm và yên bình. Ker nghe nhầm câu nói của anh đối với Jane: we are best friends, sometimes crush. Trời ơi listening. Rõ ràng tôi nghe được là we are best friends, sometimes worse. Anh đang chơi chữ, đánh mánh joke của ảnh. Tui get được mà các bạn get không được lại đi đồn lung tung, tội ảnh ghê. Janejira công bố có ny online ở một rmuti khác. Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt ny bả, chưa thấy lần nào, liệu có trá gì giữa Jane và Game không thì thiệt là tôi không biết. Tôi vẫn nguyện tin ảnh redflag thay vì ảnh lừa chúng tôi. Trong cái lần đó Mean bảo ảnh không nói bao nhiêu câu là thật hết, không nên tin. Cái này tôi tin hihi. Sau khi ăn xong ảnh mời mn đi mua desert nhưng đáng tiếc chưa kịp đi thì miss Hằng bắt lại, không cho đi nữa. Lúc ảnh nói chở ba đi bình thường, anh nhận ra sự shock không nhỏ trong chúng tôi, anh rất tinh tế khi gọi thêm nong Air đi cùng để chở hai thui. 100 điểm tinh tế. Sau buổi office welcome, tôi và Kyle đi bộ về Building 4, tôi lại gặp anh đi đá bóng, na na na, mi nhon vậy mà đi đá bóng á, trông còn professional, cười chào tôi. Lúc này tôi mới nhận thức, tôi say nắng anh rồi mặc dù anh có thả thính không thì tôi không biết.
You're an innocent boy! Đó là câu cuối cùng tôi nhắn với anh.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

