1/1000 ví dụ, ngôn ngữ khác nhau ra đời!
Ngày xưa ở một vùng đất nọ, loài sói ngày càng lâm đến bờ diệt chủng, kẻ hèn kém chấp nhận làm thú nuôi cho con người sai bảo, kẻ mạnh...
Ngày xưa ở một vùng đất nọ, loài sói ngày càng lâm đến bờ diệt chủng, kẻ hèn kém chấp nhận làm thú nuôi cho con người sai bảo, kẻ mạnh mẻ hơn bỏ vào rừng làm thú hoang, nhưng những con sói tinh khôn lại chọn cách trà trộn vào sống với con người để chia rẻ sức mạnh họ. Chúng đảm nhiệm sự đi giao liên giúp con người, mỗi lần như thế chúng thay đổi vài kí tự trong bức thư. Dần dần sau triệu năm, hàng trăm ngôn ngữ ra đời, con người cũng dần hiểu lầm nhau trên nhiều mặt. Chúng kích thích lòng tự tôn mỗi tộc người để họ luôn khẳng định rằng ngôn ngữ mình dịch thư chính xác hơn. Một ngày kia có 1 học giả nhận ra sai lầm này nên quay về tận dụng ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ ánh nhìn, ngôn ngữ âm tiết,.. để mang con người lại gần hơn. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, khi từng nhịp âm tiết mỗi loại ngôn từ đã ăn sâu vào dòng máu tự tôn dân tộc, so sánh, hơn thua lại tiếp túc…


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất