Sáng nay khi mà Ông mặt trời ăn trưa thì Hạ ngủ dậy, tầm 10h hoặc 11h gì đấy.
Tính không ăn sáng, ăn trưa luôn, mà tự dưng đói qtqđ, thế là Hạ xử đẹp một em bánh su. Sau đó mò lên phòng, trùm mền, đọc truyện, sắp hết truyện rồi T.T
cream-puff


Tầm 12h Hạ bắt đầu bữa trưa cùng Ba và Mẹ. Ăn cháo gà với đùi gà, lườn gà, mề gà, tiết gà, lòng gà.
chicken-gruel


với cả rau xà lách trộn, có cả rau diếp cá nữa, Mẹ trộn cùng sốt cà chua.
salad


Khoảng 16h, Hạ có vẻ lại đói ạ, thế là một em bánh xu nữa chui vào bụng Hạ, hẻm biết có tự nguyện hay là không.
Sau một hồi trùm chăn và đấu tranh tâm lý dữ dội, Hạ quyết định, xách mông lên và đi, đi bộ ra Hồ Xuân Hương hóng gió, tìm ý tưởng mới miếng nào. Lúc bắt đầu đi là 17h30′.
Lúc tới bờ hồ ( ngay chợ Đà Lạt) là 18h15′, Hạ bắt đầu chạy bộ đi bộ tản bộ ngắm bộ của mình. Được 20′ thì hẻm chạy nổi nữa, dù động lực chạy lúc trước là CHẠY CHO ĐỠ LẠNH ( chỉ mặc áo phông), giờ thì cam tâm chịu lạnh luôn.
Tới Vườn hoa thành phố, Hạ quyết định ngoặt bước rẽ cuộc đời mình, tiến thẳng về phía Ngã năm đại học.
Hành trình ĂN UỐNG lại tiếp tục, tự dưng thấy thèm thèm trà sữa í, liền ghé chú người quen, quen cái hồi ôn thi đại học luôn í, chú vẫn ngồi chỗ cũ, và sử dụng khuôn mặt cũ, với giọng nói quyến rũ: Hello!
Bao nhiều thạch, à quên khoe Hạ gọi 1 ly trà sữa thập cẩm ko bỏ hạt thủy tinh.
bubble-tea


Chẹp chẹp, nhiều thạch lắm luôn í, trân châu khá là ngon nữa, còn có cả chip chip, chip chip ngâm đá bị dai hơn kẹo dẻo bình thường gấp 10 lần, nhưng vị thì có vẻ hợp vơi trà sữa, lạ lạ ngon ngon.
Uống vừa hết nước thì tới chỗ ăn bánh tráng hành nọ, là lần đầu Hạ ăn, thấy cũng quán xá biển báo đàng hoàng lắm.
_ Lấy 1 cái gà ạ!
_ Ngồi đi em!
Hạ như vớ đc của bở, vì nãy giờ hút hết nước rồi mà thạch còn quá trời, giờ ngồi xuống, gỡ nắp, bỏ đá, múc hạt ăn chơi. Hay một cái vừa ăn hết ly thạch thì bánh tráng được nướng xong luôn, và kết quả là: tê răng vì shock nhiệt nhẹ, kiểu đang uống lạnh mà ăn nóng lập tức í T.T
Thích cái này nè, ăn bánh tráng hành kiểu gấp đôi rồi cạp cạp, vừa nóng vừa ngon. Chứ cái kiểu cắt nhỏ í, bánh sẽ bị nguội, mà nguội thì bớt ngon, Đà Lạt hôm nay lạnh lắm, với cả, khi gấp bánh lại, khi cắn 1 phát, cùng một cách mở miệng, sẽ cắn được nhiều hơn so với lúc cắt bánh nhỏ ra, ahihi.
vietnamese-pizza


Tưởng ko no ai ngờ no ko tưởng luôn ạ, lúc ăn chưa xong còn thòm thèm í, tính gọi thêm 1 cái nữa ngồi cạp cạp tiếp, nhưng đời ko như là mơ í, ăn xong cái bánh no muốn từ chối cả thế giới luôn, thành ra đành phải xách mông đứng lên, trả xiền, và đi về, với cái bụng bự. À mà lạ lắm nhé, chỗ này có quán xá mái che và cả bàn ghế, biển hiệu rõ ràng, mà giá 1 cái gà là 9k, trong khi các chỗ hàng xóm, ko nhà ko mái, chỉ là ngồi bệt ngoài vỉa hè thôi í, thì 1 cái gà lại là 10k, 2 hàng xóm bên trái và bên phải quán đều chung giá đó, lạ ghê. Đây là câu chuyện chưa có lời giải đáp của Hạ về sự phân bố giá cả ko đồng đều của các quán bánh tráng hành ở Nguyễn Công Trứ khu vực Ngã năm rẽ xuống 1 tí.
Về nhà, Mẹ đang chiên khoai tây chiên!!!!!!!!!!! Bốc liền tay ăn mê say.
French-fries


Chấm tương ớt trộn tương cà của Chinsu bá cháy con bọ chét luôn. Xong rồi Hạ còn ăn thêm canh khoai tây Mẹ nấu nữa =))) ủa nhớ lúc ăn bánh tráng hành xong no lắm mà ta =))) ahihihi
momssoup


Nước canh ngọt ơi là ngọt í. Ngon quá là ngon. Canh Mẹ nấu thượng hạng 
❤


Khoe xong. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này. Nếu bạn chưa biết thì hình minh họa là Hạ vẽ đấy ạ. Khoe chính thức xong.
Chúc một ngày tốt lành!
Halata! Đà Lạt, 06122017.