Lâu lắm rồi mình chẳng viết, một phần vì không dành được thời gian để viết dài liền mạch, phần vì cuộc sống của mình dạo này cũng không có gì đặc sắc, ngoài việc đi làm, đi tập và đi du lịch. Đi làm cũng chẳng có gì nhiều, cũng quen việc rồi. Mới tập yoaga được vài buổi nên cũng chưa thấy cơ thể thay đổi rõ rệt lắm. Còn đi du lịch, để mà mình xong 1 bài review mình phân tích khá nhiều khía cạnh của một chuyến đi nên cũng mất khá nhiều thời gian. Thôi thì, nhân một ngày cuối tuần trời mát, bên ô cửa sổ quán cà phê quen thuộc, mình lại gõ vài dòng về… tình yêu.
<i>"Darling, I'm here for you" (Hình: Sưu tầm)</i>
"Darling, I'm here for you" (Hình: Sưu tầm)
Có vẻ, viết về tình yêu luôn làm cho người ta cảm thấy thân thể mềm nhũn ra, dòng cảm xúc cứ tuôn trào, … nhỉ. Mình cũng vậy. Mình còn trẻ, luôn rất muốn yêu và được yêu. Ấy vậy mà, mình cũng đã chia tay bạn trai cũ 1 năm rưỡi rồi. Mọi thứ dần ổn, mình vẫn sống và sẽ tiếp tục yêu. Thế nên, anh ạ - người bạn mà em tin tưởng, an tâm khi gọi anh là bạn trai, em sẽ viết về anh đôi dòng, về mong muốn của em trong tình yêu anh nhé. Để lỡ mà, nếu trong khoảng thời gian anh tán tỉnh em, hay đã hẹn hò rồi, anh có vô tình đọc được những mong muốn này của em, và từ từ thực hiện chúng một cách tinh tế… thì thật tuyệt, em sẽ vui và yêu anh hơn.
1. Mỗi sáng, em luôn muốn được thức giấc bằng chiếc giọng trầm ấm của anh. Nhiều bạn hay nói về moning text của các cặp đôi, thì hẳn là nó đấy. Mà thay vì nhắn tin, khi đi làm lên công ty rồi em mới mở ra đọc thì muộn quá, em muốn được anh gọi điện gọi em dậy. Bảo là “bé ơi, dậy đi làm”. Em sẽ “dạ” trong giọng điệu ngái ngủ mà dậy. Cũng có vài hôm em sẽ “dạ” để đấy rồi nằm nướng thêm 5, 10p nữa nếu tối qua có lỡ thức khuya. Nghe đến đây cũng quá là ngọt rồi, nếu được vậy, em sẽ chuẩn bị đi làm trong tâm trạng yêu đời và hân hoan hơn. Thế rồi, em cứ vậy mà đi làm.
2. Đến công ty, lúc đứng chờ thang máy, em thường hay bấm điện thoại. Em sẽ nhắn lại anh là em đến chỗ làm rồi. Lúc này, anh hẵng rep em và chúc em một ngày tốt lành và nhắn yêu em, anh nhé.
3. Lúc làm, có lẽ mình cũng sẽ chẳng cần nhắn tin nhiều đâu. Mà có gì vui, gì dễ thương, cũng thi thoảng nhắn cho em anh nhé. Em sẽ rep lại, và cũng sẽ kể với anh. Ít thôi, không cần lúc nào cũng phải rep lại liền ngay, nhưng có, em sẽ luôn cảm nhận được rằng, anh vẫn luôn ở đấy.
4. Trưa, anh ăn gì, anh cũng nhắn em với nhá. Chụp cho em xem hôm nay anh ăn gì nữa nhé.
5. Chiều, em thường tập trung hơn, nên chắc em sẽ ít rep tin nhắn, nhưng em sẽ rep nếu em xong việc rồi. Anh muốn đặt trà chiều cho em thì anh cứ đặt nhé, có điện thoại là em xuống lấy liền àh. Hihi.
6. Thế rồi, tan làm. Anh và em sẽ nhắn tin báo cho nhau biết là đã về tới nhà an toàn. Nếu hôm đó, em có lỡ la cà với đồng nghiệp, em sẽ rất vui khi anh nhớ đến em và nhắn em về nhà chưa, anh nhé. Anh thì chắc đang trong trận đá bóng đầu tuần với anh em rồi, nếu đi, anh cũng báo cho em an tâm, nha anh.
7. Về nhà, em sẽ tắm rửa, tẩy trang, và ăn tối. Anh chắc cũng vậy nhỉ. Em sẽ làm việc và đọc một chút sách. Anh chắc cũng vậy nhỉ, hay là anh làm việc rồi dọn nhà. Nên nhắn cho nhau biết, anh nhỉ. Nhưng mà, em mong, khoảng 10 rưỡi tối, anh sẽ call cho em. Hỏi hôm nay em đi làm có mệt không, có gì vui không, tuần tới em có lịch gì không, có việc gì khiến em lo không, hay chiều mai tan làm em muốn đi đâu, ăn gì anh chạy qua công ty đón em, ngày mai book grab lên công ty nhé, em khỏi cần đi xe. Có một điều mà em mong muốn, mà việc này bạn trai cũ hay làm cho em, không phải nói ra để so sánh anh hay gì, nhưng nếu, thi thoảng em mệt, em muốn được ngồi nghe anh đàn hát ở bên đầu dây kia. Làm em vui hơn nhiều đấy. Có những hôm việc nhiều, mãi đến tối mà chưa xong, lúc nhớ em, anh cứ call cho em, anh nhé. Việc ai nấy làm, cứ để máy vậy, để cảm thấy sự hiện diện của nhau, công việc áp lực cũng vơi đi phần nào, anh nhỉ. Thế rồi, gọi xong, kể cũng nhiều chuyện rồi, mình cùng chúc nhau ngủ ngon và đi ngủ anh nhỉ. Một ngày mới lại đón chờ hai chúng mình.
8. Em muốn được thi thoảng anh đứng dưới công ty đón em tan làm. Cái cảm giác tan làm, mệt mỏi, xuống trước cổng công ty, thấy anh đứng từ đằng xa, trong ánh chiều tà và dòng người qua lại, anh vẫy tay, đón em. Thế là bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến, anh ạ. Chắc em sẽ chạy đến bên anh, vẫy tay chào anh, vào ôm anh một cái nhẹ nhàng. Em sẽ bảo: “haizzz, hôm ni mệt vãi ò”. Thế rồi anh động viên: “mình đi ăn món gì ngon ngon nhỉ”. Và đội nón bảo hiểm cho em, gạt chỗ để chân cho em. Em lên xe, và anh nắm lấy tay luồn qua người anh bảo: “ôm anh nào bé”. Mình cùng ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp lúc tan tầm, nếu may mắn thì có thể được ngắm hoàng hôn, em sẽ ngồi sau anh và hát, không hát thì em sẽ ca thán, hoặc kể chuyện cho anh nghe về ngày hôm nay của em. Rằng, “hôm nay cái nhỏ em không ưa nó va vào người em, nó xin lỗi em rồi, nhưng em không ưa, em có liếc nó, mà nỏ chả thấy… vì em lùn hơn nó, nó không thấy”. Hay anh leader cho em một cái cánh gà chiên mà em nằng nặc đòi trong khi trưa nay em ăn chay với các chị”… Em ngớ ngẩn và vô tri anh nhỉ. Nhưng em thích vậy, em muốn được kể cho anh nghe những điều ấy. Anh có cười em không, có cóc đầu nhẹ vào nón bảo hiểm của em không? Nhưng em sẽ luôn ôm anh, từ phía đằng sau, dựa cằm lên vai anh mà hát, mà ngắm hoàng hôn, mà ngắm trời xanh, cảm nhận gió chiều trên cầu Sài Gòn luồn qua từng sợi tóc mai.
9. Chúng mình sẽ lại ăn ở quán ăn quen thuộc. Anh sẽ tách xương gà cho em, lấy canh kim chi cho em, cuốn thịt cho em. Và ép ăn cho thật nhiều. Đến lúc em không ăn được hết, anh sẽ ăn thay cho phần của em. Quyết không để thừa đồ ăn. Nhưng em uống rất nhiều nước, anh nhớ để phần cho em một ít nước trong ly của anh, em sẽ uống hết nó đấy anh ạ.
10. No cái bụng rồi, anh có thể đèo em lượn thêm vài vòng hồ Con Rùa nữa cũng được, em chưa muốn về nhà. Mà nếu muộn quá, anh đưa em về nhà an toàn nhé. Về đến nhà em, hãy ôm hôn tạm biệt em, chờ em bước vào cổng rồi vẫy tay chào em. Và về nhà cẩn thận anh nhé. Về tới nhà, nhắn em. Chắc là về muộn nên bọn mình sẽ không làm thêm gì nữa, tắm rửa, tẩy trang và skincare xong, mình cùng chúc nhau ngủ ngon, và một ngày mới đang đón chờ hai đứa mình.
11. Em muốn được anh nắm tay, mỗi lúc bên cạnh nhau. Mọi nơi mọi lúc. Em dễ lạc lắm, nên hãy cứ nắm lấy tay em.
12. Ôm em. Ôm em thật nhiềuuuu. Em thích ý nghĩa của những chiếc ôm thân tình và ấm áp lắm. Bởi vậy, hãy cứ ôm em thật nhiều anh nhé. Lúc em dỗi, và bảo anh đi đi thì cứ mặt dày mà ôm em, ôm em thật chặt, có lẽ em sẽ mỉm cười.
<i>Em thích được anh ôm mỗi ngày (Nguồn hình: Pinterest)</i>
Em thích được anh ôm mỗi ngày (Nguồn hình: Pinterest)
13. Workdate. Em với anh, đều chắc sẽ vẫn phải luôn ưu tiên sự nghiệp, đang trong tuổi phấn đấu mà. Vậy thì, nếu quá bận nhưng vẫn muốn gặp nhau, hãy workdate với em. Chạy deadline mệt mỏi, thi thoảng quay qua em thấy cái má tròn và nọng của em, chắc anh sẽ bất giác bật cười cho xem. Rồi khẽ xoa đầu em và quay qua làm tiếp. Em cũng vậy, đang đọc sách, ngước lên nhìn thấy anh đang tập trung với công việc, dáng vẻ tập trung với niềm đam mê của người đàn ông em yêu thật sự là thứ đốn tim em, trời ơi, đổ gục đóoo.
<i>Dạo này em hay cafe làm việc một mình lắm </i>
Dạo này em hay cafe làm việc một mình lắm
14. Xem triển lãm cùng với em. Em thích đi triển lãm, đi bảo tàng lắm. Đó thực sự là những khoảng thời gian chất lượng, được đắm chìm trong những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, mặc dù chả hiểu mô tê gì về nghệ thuật tranh ảnh, nhưng em vẫn sẽ cố chiêm nghiệm về thông điệp mà nghệ sĩ muốn truyền tải, cùng với anh. Anh lặng lẽ ngắm tranh với em, chụp cho em những bức hình film thật đẹp, bàn luận về tranh cùng với em khi xem xong thì thật thích biết mấy.
15. Deep talk. Em thích deep talk như những chiếc ôm. Đó cũng là lúc em kết nối với anh sâu và rõ nhất. Hãy cứ talk với em thật nhiều, em cũng vậy. Chúng mình sẽ hiểu hơn về nhau và yêu nhau hơn ấy.
Đi với em thật nhiều nơi tuyệt đẹp. Và dưới đây là những điểm đến đầu tiên mà em luôn ao ước được cùng người yêu của mình khám phá nè:
16. Đi Đà Lạt. Người ta hay bảo đi Đà Lạt về thì sẽ chia tay, nhưng em không tin. Em luôn muốn được cùng với người mình yêu, tay trong tay, khoác một chiếc mangto thật dày dạo quanh chợ Đà Lạt, ăn bánh tráng nướng và uống sữa đậu nành. Sáng thức sớm đi săn mây, xong đó chạy về nhà bà ăn trưa (em luôn muốn dẫn anh về gặp ông và bà em ở trên ấy, bà em sẽ hỏi nhiều về anh lắm cho coi, hai dượng của em và ông em chắc sẽ bảo anh uống, anh uống 1 chút cho phải phép, nên anh nhớ chuẩn bị tinh thần nhé anh). Ăn xong, hãy giúp bà và em dọn dẹp, nếu được thì cùng em rửa bát rồi vào phòng cái My ngủ. Anh với em sẽ cuộn mình trong cái lạnh Đà Lạt và ngủ tới chiều luôn cũng được. Ông bà sẽ chẳng để ý đâu. Rồi chiều tà, mình sẽ nắm tay nhau đi dạo qua dốc đường Sương Nguyệt Ánh và ngắm hoàng hôn bên nhau. Thật thích anh nhỉ. Nhà bà mình gần đó lắm, nên chẳng lo về trễ, anh ạ.
17. Đi Hà Giang. Một trong những điều mà em luôn mong muốn được thực hiện cùng người yêu của mình chắc là đi phượt Hà Giang. Ngắm nhìn mây trời, núi sông nơi địa đầu Tổ quốc hùng vĩ bên cạnh người mình yêu thật đáng nhớ biết bao. Tiếc là lúc em viết bài này xong và lúc có người yêu - là anh thì Hà Giang đã được gọi bằng tên mới là Tuyên Quang rồi. Nhưng không sao, cảnh quan nơi ấy vẫn rất rất đẹp và hãy đưa em đến đó nhé.
18. Tham gia lễ hội Yi Peng Chiang Mai. Khoảnh khắc được thả những chiếc đèn lồng lên bầu trời rực sáng, kèm theo những lời cầu chúc bình an và may mắn, hôn người mình yêu và ngắm nhìn về một tương lai êm đềm chắc chắn sẽ là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất mà em sẽ không bao giờ quên.
19. Đi Thuỵ Sĩ. Hôm qua, em mới xem được vlog 10 năm của anh chị Kiên - Loan gia đình Cam Cam. Em ngưỡng mộ tình cảm của anh chị ấy qúa. Mình cũng như vậy anh nhé. Thuỵ Sĩ cực đẹp, là wishlist của em. Hãy nắm tay nhau và trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào ở Interlaken lãng mạn anh nhé.
20. Làm một kêng vlog có hai đứa mình, instagram, tiktok. Anh biết đó, em làm truyền thông và cũng hơi nhiều chữ. Em sẽ tạo những kênh này dành cho hai đứa mình. Pravite thôi, chỉ hai mình follow là đủ. Nhưng hãy làm đầy ắp nội dung của nó mỗi ngày anh nhé.
21. Về quê cùng em mỗi dịp hè giỗ ba em. Mỗi năm, em thường cố gắng về quê hai lần, một lần vào dịp hè. Lúc này thì em luôn yếu đuối nhất vì em luôn nhớ đến mùa hè năm 18 tuổi, em đã mất đi người đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời em. Lúc ấy, hãy có mặt lúc đó để em dựa vào anh nhé. Em sẽ dẫn anh ra mộ của bố, kể cho bố nghe về anh, về chúng mình. Sẵn tiện, mình có chuyến healing ở quê em (em mong đó cũng là quê anh luôn, mình cùng quê chẳng hạn), em sẽ dẫn anh đi thăm đồng, đi food tour,… thì sẽ thật là tuyệt vời.
<i>Ở quê, yên bình anh nhỉ?</i>
Ở quê, yên bình anh nhỉ?
22. Đón em ở sân bay. Em chưa từng được ai chờ em và ôm em khi em đáp sân bay. Nên em mong, khi có anh, anh sẽ là người cho em điều đó nhé. Em luôn thấy lạc lõng và vội vã khi đáp sân bay.
23. Đưa em ra sân bay. Và cũng vậy, nếu được anh đón em ra sân bay, em sẽ an tâm hơn và đỡ muộn giờ checkin hơn á.
24. Gặp bạn bè thân của em. Yaaa, anh sẽ được nghe họ “khám” anh, cũng có thể là kể những câu chuyện nhảm nhí nhất của em cho anh nghe. Nhưng họ là những người em yêu quý và yêu thương em rất nhiều. Anh cũng hãy biết ơn họ nhé.
25. Dẫn em đi găp bạn bè thân của anh. Em cũng muốn được biết đến họ, cái gọi là “trung bình 5 người xung quanh anh” trong truyền thuyết á. Để từ họ, em cũng sẽ biết thêm về anh. Nhưng hãy kể cho họ nghe về em một chút, giới thiệu em thật cẩn thận và đừng để em lạc lõng trong buổi hẹn anh nhé.
26. Nói cho em nghe quan điểm của anh về chuyện have sex anh nhé. Cái này quan trọng lắm. Em chẳng muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn mình đâu.
27. Ôm em ngủ. Phải rồi, yêu nhau phải ôm nhau ngủ chứ. Em nhỏ nhắn lắm, nên ôm em chả tốn công đâu.
28. Nấu ăn cho em. Em muốn thấy người đàn ông em yêu nấu ăn ngon như nào, vì em nấu ăn không được ngon lắm, chỉ là ăn tạm được. Nên em thích bọn mình cùng nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, vào bếp, anh sẽ đảm nhiệm chính phần nấu, em sẽ lăng xăng bên cạnh phụ anh nhặt rau, cắt củ, lấy gia vị lúc anh nhờ. Ăn xong, bọn mình sẽ cùng rửa chén, em sẽ vòng tay qua sau lưng anh ôm anh và hôn lên gáy của anh. Hihi. À gọt hoa quả em gọt hơi bị đỉnh đó nhé. Em thích dưa hấu và ghét táo. Em sẽ mang dưa hấu lên ghế sofa, trong khi đó thì anh đã chọn sẵn một bộ phim rồi và chúng mình sẽ ăn dưa rồi xem phim anh nhé.
29. Sửa bàn cho em, lắp kệ sách mới cho em anh nhé. Em hơi vụng về nên mấy điều này em sẽ cần một “trụ gang đúc” của cuộc đời em làm cho em. Kể anh nghe, lần nhập học hồi còn tân sinh viên, khi nhận phòng ký túc xá, nhỏ bạn cùng phòng em được bố chuẩn bị hết đồ đạc, và cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách của chiếc giường ký túc xá nó, và sửa lại cho nó chiếc bàn xếp. Em nhìn cảnh đó, nhìn lại chiếc bàn cũng đang cọc cạch của mình mà tủi thân, ứa nước mắt. Với cả, dạo này chiếc bàn của em cũng rớt ốc mấy rồi, sau vài năm em cày ngày cày đêm trên mình nó. Giá sách của em cũng đầy sách, em phải nhét hết đủ chỗ rồi, chắc sắp tới cũng phải mua chiếc tủ to hơn và nhờ anh đến nhà em lắp cho em cả bàn lẫn tủ sách anh nhé. Em sẽ nấu ăn cho anh ăn xem như lời cảm ơn ngọt ngào nhất.
30. Mang xe đi bảo hành cho em. Anh biết không, từ nhỏ, bố em luôn âm thầm quan tâm anh bằng cách là chăm chút cho chiếc xe đạp em đi học hằng ngày. Xem chiếc xe đạp của em có gì cọc cạch hay không, hay hôm nay đi học về em than chiếc xe bị lăng bánh, bố sẽ quan sát và lắng nghe em. Sau đó, bố sẽ lấy bộ đồ nghề hơi nghiệp dư của bố ra sửa. Hôm sau, nó “lành lặn” trở lại rồi. Mỗi lần như vậy, em rất vui, bố em luôn ít nói, nhưng luôn quan tâm con gái một cách âm thầm như vậy đấy anh ạ
31. Ôm và an ủi em mỗi lần em khóc vì chuyện buồn hay những lúc em nhớ bố, anh nhé.
32. Xoa lưng cho em những hôm em khó ngủ. Có những ngày em khó ngủ cực, những lúc như vậy, anh hãy quan sát và nhẹ nhàng ôm em, xoa lưng cho em để em dễ ngủ hơn, nha anh
33. Xoa bụng và pha nước gừng cho em những ngày dâu rụng. Bình thường lúc tới tháng, em ít đau bụng lắm, nhưng thi thoảng vài lần sẽ đau, và nếu đau thì rất rất đau. Lúc đấy, em nhạy cảm và cần anh nhiều.
34. Tóc em dài, nên mỗi lần em gội đầu xong, sấy tóc sẽ mỏi tay và lâu anh ạ. Bởi vậy nên em thích được anh sấy tóc cho em, gỡ từng lọn tóc rối của em, và chải đầu em thật nhẹ nhàng. Ấm áp anh nhỉ.
35. Dạy cho em những điều mà anh biết với nhé. Một vài đường cơ bản về photoshop, effects để chỉnh video, phím tắt giups thao tác nhanh hơn trong công việc, tips đi đường dài mà không mỏi… Bởi, em vô tri lắm, nên tất tần tật mọi thứ mà anh kể hay chỉ dạy em đều muốn nghe anh ạ.
<i>"Có những lúc cậu đúng là điều ngọt ngào nhất"</i>
"Có những lúc cậu đúng là điều ngọt ngào nhất"
36. Mình học thạc sĩ cùng nhau đi anh. Hiện tại thì em đang có dự định theo đuổi nó, sẵn mới tốt nghiệp và đi làm một vài năm rồi. Nhưng nếu có anh học cùng, anh có thể học ngành nào đó khác anh, tuỳ vào định hướng của anh. Hai đứa mình chắc chắn sẽ có động lực phấn đấu hơn rất nhiều đấy anh ạ. Vui hơn nữa là được tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ cùng nhau anh nhỉ.
37. Ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển nữa thì tuyệt vời. Cả bình minh nữa. Mình cùng nắm tay nhau, dạo biển và hôn nhau dưới ánh dương vàng dịu anh nhé.
<i>Hoàng hôn biển quê cũng rất tuyệt vời </i>
Hoàng hôn biển quê cũng rất tuyệt vời
38. Săn mây. Em luôn muốn được dậy sớm săn mây, test nhân phẩm ấy anh. Cảm giác được đứng trên độ cao chót vót, ngắm nhìn biển mây trôi bồng bềnh, nắm tay người mình yêu, bên cạnh ly trà ấm thật là một kỷ niệm khó quên. Tà Xùa là địa điểm em ngắm nghía lâu rồi á anh. Mình cũng thực hiện nhé.
39. Ngắm sao. Mùa hè năm nay, em 23 tuổi, em được ngắm sao trên biển mà em ấn tượng mãi. Lần đầu tiên được ngắm sao sau bao ngày ở thành phố nó khác biệt lắm. Hồi nhỏ ở quê cũng được ngắm sao, nhưng ngắm sao trên biển thì đó là lần đầu. Bước ra bờ biển, nhìn lên bầu trời, em đã phải ồ lên thích thú, em như hoàn toàn chìm đắm trong màn đêm tuyệt diệu ấy. Em muốn có lại cảm giác tuyệt vời ấy, thêm một lần nữa, cùng với anh.
40. Trekking. Dạ, là trekking, chắc em sẽ chọn cung đường ngắn thôi. Vì em sợ em đi không nổi, nhưng có anh, em sẽ yên tâm hơn nhiều anh ạ. Mình cùng hoà vào team trekking và hoà mình tuyệt đối cùng thiên nhiên anh nhé.
41. Đi công tác Đăk Nông với em cùng Tổ chức mà em đang làm truyền thông. Lên gặp mấy em nhỏ mà em hướng dẫn trong Dự án Nuôi chữ, cùng em dạy cho các bạn học bài, dạy kỹ năng sống và sinh hoạt cùng với anh em trong tổ chức của em
42. Kể cho em nghe về tuổi thơ, về gia đình, về kỷ niệm, về quan điểm sống, tôn giáo, ước mơ, những mục tiêu và dự định của anh. Thật vui, nếu có em là một phần trong kế hoạch của anh đấy, anh ạ. Em cũng sẽ chia sẻ cho em nghe về em. cho cân bằng nè.
43. Staycation cùng nhau. Hôm đó mà mưa thì ôm nhau ngồi ngắm mưa bên tách trà nóng và cuốn sách đọc dở cũng thật chill anh nhỉ. Tối đói thì cùng lật dật dậy nắm tay nhau đi hết một vòng phố đêm kiếm món gì ngon, trải nghiệm như hai người dân du lịch như vậy thật thích anh nhỉ.
44. Hoa và những món quà nhỏ - em thích chúng lắm. Chả nhân dịp gì cả, hãy cứ đứng dưới nhà đợi em và ôm theo một bó hoa nhỏ. Em xuống thì trao tặng em, em sẽ cảm động và tủm tỉm cả ngày cho anh xem.
<i>Em thích được tặng hoa bất ngờ lắmmmm</i>
Em thích được tặng hoa bất ngờ lắmmmm
45. Quay tiktok cùng với em nháaa. Bắt trend thoi nàoooo. Tag em vào mấy post xàm xí vô tri trên mạng cho em xem với nhé.
46. Bất ngờ đăng em lên story của anh, chả cần cầu kỳ đâu, đứng sau lưng chụp lén em lúc em làm gì đó cũng được nữa. Nhưng nhớ căn góc mặt đẹp của em mà chụp nha. Lén thì lén chứ đẹp thì mới chịu. Rồi đăng lên story của anh, được thì tag em vào, khẳng định ngầm ấy mà.
47. Chăm sóc vườn cây cùng với nhau. Kể ra mà có một chiếc phòng có chiếc ban công hướng tây, chúng mình sẽ cùng nhau đi mua cây, cùng nhau trồng và chăm chúng lớn thật xanh tươi để có chỗ chill hằng ngày thật là nhàn biết mấy anh nhỉ.
48. Đi uống cùng với nhau. Mình cùng lên đồ và ngồi nhìn nhau trong ánh đèn mờ của một quán hidden bar trong trung tâm thành phố. Ngắm nhau và kể cho nhau nghe thật nhiều điều hay ho. Uống đến khi chếnh choáng và về nhà ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.
<i>have a sip honggg</i>
have a sip honggg
49. Anh và em sẽ cùng nhau đi tập. Thực ra thì em chưa tập gym bao giờ, nhưng em sẽ đi tập với anh, em tập yoga, anh thì gym. Khi nào tập xong thì em sẽ chạy qua chỗ anh tập gym, chọc anh lúc anh tập và nhõng nhẽo đòi anh chỉ cho em vài bài tập cơ bản. Sau đó sẽ than nặng và ra chơi một góc chờ anh tập xong rồi anh chở về.
50. Làm gì cũng luôn nghĩ về em, anh nhé. Dắt tay em trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của em và anh. Cùng nhau đi học tập, rèn luyện, lớn lên, trưởng thành và già đi cùng nhau anh nhé. Thế giới thật đẹp, em muốn được ngắm nhìn cùng với anh.
51. Lượn lờ shopping mall cùng với em. Anh biết không, mỗi lần mà lượn ghé qua Uniqlo hay Muji, xem mấy chiếc áo sơ mi line nam ở trong đó, đầu em luôn nghĩ chừng nào mình có người yêu, mình sẽ dắt người yêu đi đến từng quầy, ướm thử từng chiếc lên người anh, phối đồ cho anh và bắt anh đi thử. Nếu ukie thì em tha cho anh về, và em sẽ tự mua chiếc áo đó cho anh, anh nhớ mặc thường xuyên khi đi làm, đi chơi với em anh nhé.
52. Mua sách hoặc sách cũ. Em thích lượn lờ nhà sách lắm. Em thích không khí ở trong đó, yên ắng, văn minh. Cảm giác như mọi người đang chìm trong thế giới riêng của từng người, tỉ mẫn lật giở từng trang tìm được cuốn sách ưng ý. Em thích ngắm mọi người đọc sách lắm, em cũng thích được đọc sách nữa. Dạo này em hết sách để đọc rồi, anh đi cùng em mua sách nhé. Mình sẽ cùng tìm sách, cùng bàn luận về cuốn sách này, hay thể loại kia, cuốn nào hay, cuốn nào khó đọc, cứ thế mà lân la hết cả một ngày. Không biết gu đọc sách của em và anh có giống nhau không nhỉ. Em tò mò quá….
<i>Anh hay đọc sách gì thế?</i>
Anh hay đọc sách gì thế?
52 điều rồi, dài quá. Ước muốn thì chắc còn nhiều mà chưa nghĩ ra. Chắc lâu quá rồi chưa yêu ai, nên tạm thời từng ấy. Chừng em nghĩ ra em sẽ add in vào tiếp. Anh hãy đến và từ từ thực hiện cùng em anh nhé. Em chờ được, nhưng đừng qúa lâu, em sẽ già và tâm hồn cũng héo úa mất.