Nếu lý do thứ 87 của Rezy khá ngắn gọn là “nắm tay” thì lý do 88 là lý do dài nhất trong 100 lý do để sống: Một cái ôm khiến bạn thấy mọi gánh nặng trên vai nhẹ bỗng đi. Một cái ôm mà hơi thở của bạn và đối phương hòa quyện vào nhau và bạn cảm thấy như thế giới chỉ còn có hai người với nhau.
Có những người tồn tại như một lý do để sống của người khác. Đó là con cái, cha mẹ, vợ chồng. Mỗi khi ta chìm trong áp lực của cuộc sống, công việc hoặc gặp phải khó khăn, thất bại.. những lúc mà việc lê một bước về phía trước thôi cũng thật khó khăn.. thì chỉ cần nghĩ về người đó là đủ để lấy lại năng lượng mà bước tiếp.
Nếu chỉ cần nghĩ về nhau mà có thể giúp cho một người tiếp tục bước tới thì việc ôm nhau có thể giúp cho người đó bước tiếp mạnh mẽ, vững vàng, vui vẻ hơn. Nếu có lúc nào mệt mỏi, hãy quay về và ôm những lý do để sống của riêng bạn. Nói với họ rằng bạn cần một cái ôm.
Mình nhớ về những người phụ nữ với dòng giới thiệu hay trạng thái trên mạng xã hội “Chỉ sống vì con”. Thật may mắn vì họ có lý do để sống. Thật buồn khi chỉ có mỗi một lý do. Nhưng không sao đâu, bạn, chỉ cần sống tiếp. Qua đoạn này sẽ có nhiều lý do hơn xuất hiện thôi, nha.
Nếu bạn là lý do để sống của một ai đó, hãy cho họ nhiều hơn thế.
Đừng chỉ tồn tại, hãy quan tâm, tương tác với họ. Đôi khi hãy hỏi xem họ có ổn không. Hãy vỗ vai, vỗ lưng hoặc ôm họ một chút.
An Thy hay ngủ sớm, mình thì hay thức khuya. Mỗi lần nghe cô ấy quay qua quay lại khó ngủ, mình qua ôm vợ ngủ. Khoảng 2 tiếng sau mình ra thức tiếp. Hôm sau vợ mình hay nói “chỉ cần anh ôm em là tự nhiên em ngủ được liền, cảm giác như mọi thứ dịu xuống”. Nói vậy rồi sao không ôm cho được.
Đừng xấu hổ, ngại ngùng khi bạn thật sự cần một hành động yêu thương. Cũng đừng nghĩ sự quan tâm hay yêu thương nếu yêu cầu, đòi hỏi thì không còn ý nghĩa. Sự thật là nhiều lúc nói ra sẽ đơn giản hơn nhiều. Hãy cho người khác biết bạn cần gì và điều đó có ý nghĩa thế nào với bạn. Đó còn là sự đồng ý, công nhận bạn dành cho họ.
Cái ôm được miêu tả trong lý do của Rezy là một cái ôm ngẫu nhiên, khi cả hai người có cùng tâm trạng, họ kết nối với nhau, cảm thông, chia sẻ và cùng nâng nhau lên.
Mong rằng bạn sẽ tìm được người như vậy trong đời.
 Trước lúc đó, hãy nâng đỡ, quan tâm người khác khi có thể.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 89 trong 100 lý do để sống: Hát sai nhịp cùng đám bạn thân.
24/10/2023