Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng khiêu vũ, dân dã hơn là nhảy (dance), của loài người bắt nguồn từ hành vi của cầm, thú. Đa số chim chóc đều có những điệu nhảy riêng của nó, được biết đến nhiều nhất có lẽ là loài công. Tác dụng của những điệu nhảy này là nhằm thu hút con cái hoặc con đực vào mùa giao phối.
Hành vi khiêu vũ ban sơ của loài người hẳn cũng có tác dụng đó nhưng không thuần túy chỉ mang mục đích đó. Nghĩa là nó chỉ gợi dục để tiêu khiển, không vì giao phối.
Người ta cũng có những điệu nhảy có nhịp điệu, cách thức rất riêng trong các lễ hội như một hình thức ăn mừng, cầu chúc và ca tụng thần linh. Ngày nay các thể loại nhảy phát triển hơn rất nhiều và người ta cũng tạo ra những mục đích cao đẹp khác: rèn luyện sức khỏe, tôn vinh cái đẹp, yêu cơ thể.. nói chung là rất nghệ thuật, rất nhân văn hoặc cả hai.
Trong lý do này, Rezy viết “The feeling you get when you’re dancing” (cảm giác mà bạn có khi nhảy). Đây là một trong những thứ có lẽ mình khó có cơ hội trải nghiệm qua. Hồi sinh viên có một lần mình từng suýt nữa thì tham gia một clip nhảy. Khi đó giáo viên gợi ý lớp mình diễn lại một vài đoạn trong “high school musical”. Ý tưởng đó ban đầu được ủng hộ dữ lắm, nhưng khi thực hiện thì ngán quá nên bỏ qua.
Lần đầu mình để ý đến nhảy là lúc thần tượng Briney Spear “lột xác” từ hình tượng thiếu nữ ngây thơ sang một cô gái nóng bỏng bằng điệu nhảy khá sexy lúc bấy giờ (tất nhiên vẫn thua xa các thần tượng ngày nay). Sau đó là đến Taylor Swift. Có vẻ như các cô gái không muốn ngây thơ mãi?
Lần đầu tiên mình chăm chú xem một người nhảy là lúc xem các clip của Michael Jackson lúc ông mới mất. Lúc đó mình thấy được vì sao người ta gọi Michael là ông vua nhạc pop. Có những bài hát rất ngắn, ý nghĩa linh tinh nhưng chỉ cần là ông hát, ông nhảy thì nó lại là một thứ đáng xem.
Mình có đứa em thích hip hop, mình xem nhiều clip break dance là do đứa em đó share, có nhiều clip nó nhảy nữa. Break dance đem đến cho mình cảm giác mạnh mẽ, như kiểu một người lực sĩ thể hình đang trình diễn các cơ bắp của họ một cách uyển chuyển nhất.
Mình từng có nhiều hình dung khác nhau về cuộc sống, nhân sinh nhưng nhiều nhất trong đó là một dòng chảy. Mọi thứ đều có nhịp điệu, từ âm nhạc, thơ, văn hay cây cỏ hoa lá, gió mưa nắng.. Trong đó thì việc nhảy múa giống như một dạng cảm nhận một dòng chảy nào đó và hòa mình vào đó, biến mình thành một phần của dòng chảy đó để thể hiện nó ra. Đó có thể là năng lượng dục, có thể là sinh cơ, có thể là bình an, hạnh phúc. Một mặt nào đó thì khiêu vũ có phần giống thái cực quyền.
Đến hiện tại thì mình vẫn chuộng an tĩnh nhiều hơn. Có thể đến một lúc nào đó khi những dòng chảy quanh mình trở nên sôi động, mình sẽ nhảy múa.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 59 trong 100 lý do để sống: Người có ý nghĩa nhất đối với bạn.
24/9/2023