100 lý do để sống – 54 – Những cột mốc cuộc đời
Những thay đổi lớn đều là kết quả của những thay đổi nhỏ. Các cột mốc quan trọng của cuộc đời bạn biết đâu có một cột mốc là gặp gỡ một người.
Hồi độ mười mấy tuổi, cha mình hay nói về những cột mốc cuộc đời như vầy: Con người ta có 2 lần được chọn và 2 lần không được chọn. Hai lần không được chọn là thời gian, nơi chốn mình sinh ra và cha mẹ mình là ai; hai lần được chọn là chọn nghề và chọn người kết hôn. Đó là những cột mốc quan trọng trong đời. Mình đã không được chọn hai trong số 4 thứ quan trọng thì cố chọn đúng hai thứ còn lại vậy.
Cách so sánh và những con số đó ấn tượng với mình. Nó cũng giúp mình tập trung vào các mục tiêu quan trọng trong một thời gian, kiểu: phải làm thật tốt, phải làm thật đúng. Nhưng rồi mình làm bung bét hết trơn.
Các cột mốc trong đời mình nó cứ lên xuống một cách kỳ lạ như biểu đồ chứng khoán Việt Nam vậy. Những lúc tưởng đâu bất ổn thì lại khá bình an, những khi cố gắng hết mình thì kết quả thật thảm hại, sau đó lại hồi phục nhanh chóng và đạt đến một đỉnh cao..
Tình trạng đó khiến mình hơi hoang mang, có lúc buông xuôi không thèm cố gắng nữa, hoặc không biết đặt tâm lực vào đâu cho đáng, cho đúng. Mà nó cũng giúp mình nhận ra rằng dù thành công hay thất bại, vinh quang hay xấu hổ cũng chỉ là một giai đoạn tạm thời trong dòng chảy cuộc đời.
Chẳng ai có thể ở mãi một nơi dù cho đó là hạnh phúc hay khổ đau.

Ta có những con người cần cảm ơn, những bài học cần tránh, những khoảnh khắc ấm lòng, hoặc đau lòng nhưng sau tất cả thứ ta thật sự có là hiện tại và câu hỏi ý nghĩa nhất vẫn là ta muốn làm gì tiếp theo đây?
Bốn lần lựa chọn thật sự quan trọng nhưng không phải là tất cả. Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn dài mà bỏ quyền cũng là một lựa chọn.
Mình lại nhớ đến hình ảnh con người lái xe vượt qua sa mạc. Đoạn này được tả trong một quyển sách “self-help” nào đó: Vì trong sa mạc rất dễ mất phương hướng nên để vượt qua sa mạc, người ta đặt một thùng dầu lớn mỗi một khoảng cách vừa đủ nhìn thấy, thế là việc cần làm của người lái xe vượt sa mạc chỉ là tập trung chạy đến thùng dầu trước mặt mà thôi.
Dẫu biết rằng sẽ tốt nếu ta có thể quy hoạch cuộc đời mình theo một hướng mình thật sự mong muốn và phù hợp với khả năng của mình bằng cách có những mục tiêu gần, mục tiêu xa. Thế nhưng có những giai đoạn ta thật chán chường, bất lực, thất vọng về chính mình thậm chí chẳng dám đối mặt với ước mơ, mong muốn của mình nữa. Trong những giai đoạn như vậy, hãy nhớ về các thùng dầu trên sa mạc. Và tiến về phía trước một bước thôi.
Hãy nhớ rằng bỏ quyền cũng là một lựa chọn. Ta luôn phải tiến về phía trước trong dòng thời gian. Nếu ta bỏ quyền thì ta sẽ trôi đi chứ không phải ở nguyên một chỗ. Trôi đi thì cũng được, nhưng đừng trôi quá lâu kẻo khi ta có động lực trở lại thì phải mất nhiều thời gian, công sức để quay lại con đường của mình.
Ngoài bốn cột mốc lớn kể trên, cuộc đời còn rất nhiều cột mốc nhỏ hơn, như việc có con, mua nhà, khởi nghiệp, thay đổi công việc… mỗi một lựa chọn đều sẽ kéo theo vô vàn lựa chọn khác. Và dù cho bạn có thành công hay thất bại với lựa chọn đó thì đó cũng không phải là vĩnh viễn dừng lại, nó cũng sẽ trôi đi.
Hãy có cho mình một mục tiêu ở xa nhưng hãy sống bằng những gì đang hiện hữu. Hướng tới những điều cao đẹp nhưng nên biết chân mình đang đặt ở đâu.
Mình làm “heal the world” có một phần vì tin rằng mình có thể giúp bạn nhận ra một điều gì đó khác biệt trong cuộc sống, ở bên bạn trong những giây phút khó khăn, lắng nghe những điều bạn không thể nói cùng ai khác, giúp bạn tự chủ hơn trong những cột mốc khác của cuộc đời.
Những thay đổi lớn đều là kết quả của những thay đổi nhỏ. Các cột mốc quan trọng của cuộc đời bạn biết đâu có một cột mốc là gặp gỡ một người.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 55 trong 100 lý do để sống: Những giấc mơ thức dậy vẫn cười
20/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

