Ôi, đám cưới. “Your future wedding” nghe có vẻ hấp dẫn với những người chưa lập gia đình, có khi là cả với người đã lập gia đình nhỉ?
Mình thấy đa số những người đã lập gia đình thì đều ngán ngẩm với đám cưới của chính họ nhưng vẫn hóng đám cưới của người khác. Cũng lạ hen.
Khi mình học về bản đồ sao cặp đôi, thầy mình nói nhiều về li hôn. Thầy nói ngày trước người ta li hôn là vì quá bất hạnh, không chịu nổi. Ngày nay người ta li hôn vì cho rằng họ xứng đáng hạnh phúc hơn!?!
Một điều rõ ràng là tỉ lệ li hôn ngày càng cao, và nguyên nhân chủ yếu của việc li hôn chính là kết hôn.
Chỉ có một số ít trong số những người mình biết hào hứng với hôn nhân của họ. Đa phần là hào hứng với việc quay phim, chụp ảnh trong ngày mà họ tin là họ đẹp nhất cuộc đời.
Cũng lại là thầy mình, nói rằng sở dĩ hôn nhân được gọi là ngày vui vì cơ bản sau đó không còn ngày nào vui nổi nữa. Bi quan hen. Thầy mình cũng suốt ngày kêu học trò xem bản đồ sao xem năm nay anh có bỏ được vợ không. Ổng mong được vợ bỏ vì cơ bản không bỏ được vợ. Mọi sự cũng đều tại hôn nhân?
Bất lực trước hôn nhân, thầy chuyển sang nghiên cứu về tình trạng ngoại tình ở Việt Nam. Kết luận rút ra là bản đồ sao dạng gì, cung hoàng đạo nào cũng có khả năng ngoại tình, tùy hoàn cảnh, điều kiện và độ “hèn” của người đó.
Mình từng hỏi anh chị em trong lớp là: Sao bản đồ sao của em có Sao Mộc ở Nhà 7, ngôi sao may mắn mà em lại phải li hôn? Câu trả lời là vì “may mắn” nên có cơ hội kết hôn nhiều lần đó.
Tại sao chủ đề về đám cưới mà mình lại nói chuyện li hôn và ngoại tình nhiều vậy? Đơn giản vì chủ đề này quá xưa đến độ chẳng còn gì hay ho mới mẻ để nói. Đơn giản vì dù phân tích hay dở ra sao thì đa số mọi người cũng phải “nhắm mắt đưa chân” khi đến ngày đến tháng. Đám cưới có phải cho mình đâu. Đó là lễ ra mắt gia đình hai họ. Đó là tiệc của dòng họ hai bên.
Muốn rõ ràng ý nghĩa của hôn nhân thì anh chị em cứ quay về quá khứ, từ lúc ban đầu nó ra đời. Nguồn gốc và ý nghĩa sẽ thay đổi theo thời gian, dần dần “nhân văn” hơn, ý nghĩa hơn, cao quý hơn và đến thời nay thì nhiều người đã bắt đầu cảm thấy nó vô nghĩa.
Một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam khi được hỏi sao lớn tuổi rồi chưa có gia đình, cô ấy trả lời là em có gia đình chứ, có cha mẹ, anh chị em. Người ta lại hỏi ý là gia đình nhỏ riêng của cô á, sao cô chưa lấy chồng? Cô ấy trả lời rằng em có chồng chứ, chỉ là không làm đám cưới thôi. Tụi em yêu thương và sống với nhau được rồi.
Thiền sư Osho cũng là một người nổi tiếng với những lý luận phủ nhận sắc bén va đanh thép dành cho hôn nhân.
Về cá nhân thì mình không quá đứng về bên nào cả. Mình không ham lắm nhưng sẵn sàng làm để vợ được vui. Với mình hôn nhân ở hiện tại không gì hơn một thói quen khó bỏ của xã hội. Rồi cũng đến lúc thôi.
Về mặt chiêm tinh học thì bản đồ sao cặp đôi rất thú vị. Việc kết hôn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời và sự nghiệp của một người vì khi hai người chung sống với nhau thì bản đồ sao của cả hai kết hợp lại. Người này sẽ mang đến cho người kia những sự bổ sung, cản trở khác nhau. Cá biệt một số người sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm, phong cách sống sau khi kết hôn nếu vợ hoặc chồng của người đó có bản đồ sao mà nhiều hành tinh tập trung một chỗ.
Hôn nhân là một thủ tục của xã hội. Nên làm thì cứ làm. Quan trọng là trước đó mình thật sự muốn làm. Quan trọng hơn là sau đó mình sẵn sàng cam kết, chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Và cũng như mọi thứ khác trên đời: “Điều đó rồi cũng sẽ qua đi”. Ngày nay mọi thứ qua đi đặc biệt nhanh. Cẩn thận và chúc bình an.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 49 trong 100 lý do để sống: Loại kẹo yêu thích của bạn
14/9/2023