100 lý do để sống – 40 – Ngắm mây
Những khoảng lặng đó có thể giúp ta nhận ra sự ngắn ngủi của đời người và để ta nhìn xem mình có đang bận xây lâu đài cát trong cuộc sống.
Có lẽ ai trong đời, nếu may mắn có thị lực trung bình trở lên, đều đã từng ngắm mây? Lần cuối bạn ngắm mây là khi nào, trong bao lâu?
Lần lâu nhất bạn ngắm mây là khi nào? Lúc đó bạn có cảm giác gì, nghĩ gì hay thấy gì?
Bạn có ngắm mây cùng với người khác không? Và người đó hiện tại thế nào rồi?
Có khi nào bạn thấy thứ gì khác trên trời ngoài mây, chim chóc, cầu vồng và máy bay? Một con rồng chẳng hạn?

Hẳn bạn từng liên tưởng hình ảnh một đám mây với một con vật hay đồ vật nào đó, nhưng bạn có từng nghĩ mình có khả năng tạo hình cho những đám mây trên trời?
Tâm trạng và những suy nghĩ trong đầu bạn khác nhau thế nào khi ngắm mây lúc nhỏ và lúc trưởng thành?
Bạncó muốn thế hệ sau (con, cháu) mình ngắm mây?
Nói về mây, mình nhớ đến những lâu đài cát. Nếu có một ngày dài trên bãi biển, đi dạo, nhặt vỏ ốc, chụp hình, tắm biển chán chê thì ta bắt đầu vẽ hình lên bãi cát và xây lâu đài. Việc xây lâu đài trên cát có phải đơn giản chỉ vì ta không biết làm gì với thời gian mà mình có trên bãi biển? Những lâu đài cát đó sẽ nhanh chóng tan đi dưới những lớp sóng, cuộc đời ta dài hơn chúng bao nhiêu?
Ngắm mây cũng vậy, cũng là những khoảnh khắc rảnh rỗi không có gì để làm. Những khoảng lặng đó có thể giúp ta nhận ra sự ngắn ngủi của đời người và để ta nhìn xem mình có đang bận xây lâu đài cát trong cuộc sống.
Mình từng đọc ở đâu đó rằng thời gian nào mà ta sống trọn vẹn trong đó, ta tận hưởng cuộc sống từng chút một thì đều không phải là thời gian lãng phí.
Vậy chúng ta có đang tận hưởng những phút giây còn lại của đời mình?
Sống với những điều vô lý để thấy mọi thứ đều vô lý, hoặc không.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 41 trong 100 lý do để sống: Tắm rồi đi ngủ.
06/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

