Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 năm 2023. Chúc mọi người tháng mới thuận lợi.
Hôm nay cũng là ngày thứ 35 liên tiếp mình viết về “100 lý do để sống”. Nhân đây mình muốn mời gọi anh chị em thử tìm một việc gì đó hay hay để làm mỗi ngày trong một thời gian xem nó có thú vị gì không nha.
Không cần quá khó khăn hay ý nghĩa gì, có thể là đọc sách 15 phút mỗi ngày, có thể là ngồi im không làm gì trong 5 phút, có thể tập thể dục 30 phút, vẽ mỗi ngày, hát mỗi ngày… điều quan trọng là không bỏ một ngày nào. Thú vị là ở chỗ này.
Trong lý do thứ 35, Rezy viết là: Baby kisses (the open mouthed kind when they smack their lips on your cheek). Nghĩa là những nụ hôn của trẻ con (cách tụi nó mở miệng lớn ra và chạm môi vào má bạn ấy).
Mình thấy mức độ dễ thương của mấy đứa nhỏ khác nhau qua từng độ tuổi, và với mình thì tầm 3 tuổi trở xuống là dễ thương nhất. Lớn hơn quá trình hình thành tính cách và quan điểm con người của tụi nó thể hiện ra đôi khi khiến người lớn khó xử lý, khó chịu.
Nói về chuyện hun hít, cưng nựng con nít thì mình thấy hiện nay mọi người thể hiện tình thương một cách ý tứ hơn ngày xưa nhiều. Hồi đó nhìn các bà, các cô nựng mấy đứa nhỏ mà thấy xót. Rồi môi miệng ông thì thuốc lá, bà thì trầu mà cứ hun khắp người tụi nhỏ. Cha mẹ tụi nó thì khó chịu mà không dám nói. Nói thì bị la, bị giận.
Người lớn ôm, ẵm con nít nên tránh thở, hà hơi vô mặt nó. Vi khuẩn trong người của người lớn thì người lớn đề kháng được, còn trẻ con thì chưa. Mà dù có đề kháng được vi khuẩn thì mùi hôi cũng có thể khiến tụi nó ám ảnh tới già. Hun con nít thì nên hun tay, hun chân là chính, có hun mặt thì cũng 1 cái nhẹ nhẹ thôi (có râu như mình thì khỏi hun càng tốt).

Yêu thương một người là quan tâm đến cảm nhận của họ chứ không phải chỉ giải phóng cảm xúc của bản thân.

Tốt nhất là để cho tụi nó hun mình. Nếu nó thích thì kêu 1-2 lần là nó hun thôi, còn kêu hoài mà nó hông chịu hun thì cũng đừng ép nó.
Được con nít hun thì cũng thích mà mình thích ẵm tụi nó hơn. Lúc ẵm con nít trên tay mình thấy thật kỳ diệu. Một con người nhỏ xíu như vậy khi trưởng thành lại lớn gấp chục lần. Cảm nhận da thịt mềm mại và hơi ấm của trẻ con khiến mình thấy nhẹ nhàng. Nói chung mình thích ôm và được ôm.
Nhớ lại hồi nhỏ thì mình cũng hun nhiều người, nhưng đa phần là không cảm nhận đó là một hành động thể hiện tình cảm. Mình thấy nó kỳ kỳ, chả hiểu sao người ta lại cứ hay kêu mình làm vậy. Mình đoán tụi con nít nó cũng thấy vậy. Chắc tụi nó cũng thích ôm và được ôm hơn.
Có khi nào những nụ hun của con nít chỉ đơn thuần là nhu cầu của người lớn?
Ngày mai sẽ là lý do thứ 36 trong 100 lý do để sống: Chửi tục để giải phóng cảm xúc
01/9/2023