100 lý do để sống – 20 – Để gặp những người bạn trên mạng
internet có thể kết nối mình với những người mình có thể chẳng bao giờ tiếp xúc ngoài đời.
Ở trên mạng, một số người cho rằng “sống thật” là chỉ kết bạn với những người họ đã quen biết ở bên ngoài. Nghĩ xem, nếu trong môi trường ảo mà bạn ứng xử, kết nối y hệt trong thực tế thì có phải là bạn đang “sống ảo” trong môi trường ảo?
Mà mình thấy chả quan trọng gì hình thức của sự kết nối, khi người ta đã thật lòng với nhau thì ở đâu cũng là thật, và ngược lại cũng vậy. Tất nhiên điểm khác biệt chính là những người chọn “sống thật” sẽ không có được trải nghiệm tiếp xúc với những người “bạn ảo”. Lý do để sống thứ 20 của Rezy là “to meet your internet friends”.
Mình thì ngược lại, mình không giỏi giao tiếp (và lười nữa) nên không có được mấy người “bạn thật”, ngược lại mình có khá nhiều “bạn ảo”.

Từ những ngày đầu tiên lên internet, mình đã gặp nhiều người bạn ảo mà sự chân thành và lòng tốt của họ dành cho mình vô cùng thật. Mình đã kể về những người anh em cho mình mượn xe, mượn tiền đi chơi ở Sài Gòn. Ngoài ra còn có người anh ở tận miền Trung gửi bưu điện cho mình quyển sách để động viên khi biết tin mình rớt đại học. Hồi đó chưa có shipper như bây giờ, nhận được món quà đó mình bất ngờ lắm. Rồi cả những người anh, người chị “hiện ra” từ trên mạng và giúp đỡ mình khi mình chưa mở miệng hỏi thăm.
Trên mạng người ta lừa nhau cũng nhiều, mình thì chưa gặp, có lẽ là vì trước hết mình tin vào điều tốt, sau nữa là mình không có gì để gạt. Hồi những năm 2003-2005 lúc đó mình chơi game nhiều, có giao dịch buôn bán đồ trong game lấy tiền thật luôn. Bộ máy tính đầu tiên mình tự mua là nhờ tiền game mà có. Hồi đó mình ở Trà Vinh rồi, giao dịch toàn với người ở Hà Nội, Sài Gòn. Cơ bản là ai tin mình thì chuyển tiền trước rồi mình mới giao hàng. Vậy mà mình “làm ăn” mấy năm đều thuận lợi. Anh em trên mạng hầu như chỉ biết email và điện thoại của
mình mà vẫn tin tưởng và giao lưu vui vẻ. Hồi đoạn 2003-2007 giao lưu trên Yahoo với các forum là chủ yếu.
Đến 2010 mình bắt đầu lên FB, 2014 bắt đầu viết bài và tham gia các nền tảng fanpage, blog, website. Dần dần mình cũng có followers và những người bạn trên mạng khác. Lúc này không còn là những người cùng chung sở thích (game, sách hay IT) mà mình add tất cả mọi người vì mình muốn chia sẻ và quan sát cách họ “sống” trên mạng. Có những người em add mình từ hồi đó đến giờ, từ lúc mới học cấp 2 đến giờ có gia đình, có con hết. Những bạn FB đã tặng cho mình rất nhiều sách (xin lỗi đến giờ mình chưa đọc hết nữa).
Facebook thì dễ kết nối hơn các diễn đàn hay Yahoo ngày xưa nhưng sự gắn kết cũng ít hơn, khó “thân” nhau hơn. Tuy vậy lâu lâu mình vẫn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, vui vẻ hay kỳ lạ với những người bạn FB.
Lúc bắt đầu “heal the world”, rất nhiều bạn ủng hộ bằng cách đặt lịch nói chuyện với mình. Nhờ vậy mình có dịp gặp hay gọi video call với những người bạn đã biết nhau hàng chục năm trước đó. Từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023 mình đã gặp hơn 200 người, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời với mình. Những năm trước có khi một năm trời mình không gặp ai ngoài công việc.
Nhìn chung thì mình thấy bạn trên mạng hay bạn ngoài đời cũng không khác nhau gì cả. Điểm đặc biệt và kỳ diệu ở đây là internet có thể kết nối mình với những người mình có thể chẳng bao giờ tiếp xúc ngoài đời. Việc “gặp gỡ” trên mạng rồi gặp nhau bên ngoài là một trải nghiệm thú vị, đáng trải nghiệm.
Chúc anh chị em có được những mối quan hệ lành mạnh, vui vẻ và có những người bạn có thể chia sẻ nhiều thứ cùng nhau dù là online hay offline cũng vậy. Hãy hướng tới điều tốt đẹp, chia sẻ điều tốt đẹp và nhận lại những điều tốt đẹp.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 21 trong 100 lý do để sống: Để gặp người yêu bạn một cách xứng đáng.
17/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất