100 lý do để sống – 14 – Những giọt nước mắt hạnh phúc
Và cuộc sống này đáng quý khi và chỉ khi ta cảm nhận nó trọn vẹn. Giọt nước mắt hạnh phúc có thể là một khoảnh khắc như vậy.
Bạn có phải là người dễ khóc? Thường thì nguyên nhân khiến bạn khóc là gì?
Mình đã thấy nhiều người rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó thường là khi họ đạt được ước mơ quá lớn mà họ chờ mong đã lâu hoặc những niềm vui đến một cách bất ngờ.
Mình khóc cũng khá nhiều, đa số là liên quan đến tình cảm. Hình như chưa bao giờ mình rơi nước mắt vì xúc động, vì hạnh phúc.
Ngẫm lại thì đa phần những giọt nước mắt đều là vì bản thân mình. Vì tức. Vì tủi. Khóc khi người yêu bỏ đi cũng không hẳn là vì họ bỏ đi mà thực chất là vì “mình đã đối xử tốt với họ như vậy nhưng sao họ vẫn bỏ mình đi”. Khóc khi thấy cảnh xúc động trong phim cũng không hẳn là vì thương cảm cho hoàn cảnh của nhân vật mà vì liên tưởng đến chính mình hoặc quá nhập tâm vào nhân vật. Suy cho cùng cũng là tủi cho mình, tức cho mình.

Với mình thì niềm vui lớn trong giai đoạn này không phải là sự xung động hay xúc động mạnh mà là trạng thái bình lặng của nội tâm. Một loại thoải mái, nhẹ nhàng chấp nhận tất cả. Như mình đang thả mình nằm lên một tấm nệm êm, mát và dẻo dai. Mình thấy đó như một tấm thảm làm bằng rau câu, trong suốt và có màu xanh ngọc.
Hồi chiều mình với An Thy coi Rap Việt, thấy họ đưa chủ đề “ước mơ”. Vợ mình hỏi mình ước mơ hồi nhỏ là gì. Mình nói mình chưa từng có ước mơ nào. An Thy thì nói rằng hồi nhỏ đến lớn cũng có nhiều ước mơ và những ước mơ đó thay đổi theo thời gian. Quan trọng là hiện giờ đang được sống đúng như mơ ước của mình và không còn mong muốn gì hơn nữa.
Có lẽ những giọt nước mắt hạnh phúc là kết quả của những tháng ngày chờ đợi, trông mong, kỳ vọng rất nhiều. Mình thì hơi vô tâm, hời hợt với cuộc đời nên chưa từng có cảm giác đó. Quan trọng là mình cũng chả có tài năng gì nổi bật để đạt thành tựu cao đủ để khóc?!
Thật ra mình không hẳn là không có ước mơ. Ước mơ duy nhất và xuyên suốt những năm sống trên đời của mình là tìm thấy con đường riêng của mình, tìm thấy “mục đích sống” của mình. Cái thấy đó có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, mình chỉ có thể hướng về nó, tìm kiếm nó bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ một ngày tìm thấy nó, mình sẽ khóc?
Mình thấy cuộc đời của mỗi người, trong từng giai đoạn, từng khoảnh khắc đều có những mầm móng, những cơ duyên, những điều khiến ta xúc động hoặc lặng im chìm vào trong đó. Và cuộc sống này đáng quý khi và chỉ khi ta cảm nhận nó trọn vẹn. Giọt nước mắt hạnh phúc có thể là một khoảnh khắc như vậy.
Chúc cho mỗi người đều sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc mà ta sống trọn vẹn trong đó như là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 15 trong 100 lý do để sống: Để ăn món yêu thích của bạn.
11/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

