100 lý do để sống – 13 – Để cười đến khi phải khóc
So với việc vô cảm thì có cảm xúc là điều đáng quý, song việc bình thản với những cảm xúc của chính mình lại khiến cho chính những cảm xúc đó được thăng hoa.
Khi thấy lý do thứ 13 trong danh sách của Rezy “to laugh until you cry”, mình nhớ tới câu hát “Vì nụ cười là nước mắt khô, mà người đời che lấp thương đau”…
“laugh until you cry” phần nào đó gợi hình ảnh của đạo lý “vật cực tất phản”, tận cùng của nụ cười là nước mắt và ngược lại. Những thứ tồn tại trên đời đa phần đều có hai đạng đối lập nhau và con người thường chỉ muốn một mặt trong đó và tránh xa mặt còn lại. Muốn vui mà không được vui hoài cũng khổ, sợ buồn mà không tránh khỏi buồn cũng khổ.

“Cười đến khi phải khóc” còn là hình ảnh của việc “xả” hết cảm xúc của mình ra, và cũng có ý “khi nào không có chuyện gì buồn thì cứ vui đi”?! Điều này cộng với việc nó là một trong 100 lý do phải sống thì mình cho rằng Rezy muốn nói rằng cuộc sống này đáng quý vì nó có những cảm xúc thăng trầm.
Mình lại nhớ có người nói đàn ông thì phải mạnh mẽ, không được khóc, “đổ máu không rơi lệ”. Xời, ba cái hình tượng trong phim Tàu. Mình cho rằng người mạnh mẽ là người dám thừa nhận sự yếu đuối của mình khi cần. Và không phải cứ rơi nước mắt là yếu đuối. Tất nhiên đụng chuyện gì cũng khóc thì lại là câu chuyện khác. Nhưng với mình nước mắt và nụ cười cũng đều là cảm xúc như nhau.
So với việc vô cảm thì có cảm xúc là điều đáng quý, song việc bình thản với những cảm xúc của chính mình lại khiến cho chính những cảm xúc đó được thăng hoa. Những niềm đau và nỗi buồn cũng đẹp nếu nó không làm hại ta hay một ai khác nữa. Hãy nhìn những bức tranh, những vần thơ hay những câu chuyện buồn. Chính là vẻ đẹp đó.
Niềm vui cũng vậy thôi.
Con người được sinh ra cùng hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si nhưng không phải vì vậy mà ta phải sống với tất cả chúng thì mới là người (hoặc vì là người nên ta phải sống như vậy). Cần phân biệt giữa cảm nhận và bị cảm xúc điều khiển.
Niềm vui và nỗi buồn hay thậm chí cả những lúc trống rỗng, hụt hẫng, trơ cảm xúc cũng đều có nét đẹp riêng và có giá trị với cuộc đời bạn nếu chúng không ảnh hưởng đến phần còn lại. Hãy thưởng thức mọi cảm xúc của cuộc đời như thể đang ngắm một bức tranh.
Đừng vội phủ nhận lời gợi ý trên. Hãy nghĩ về nó một chút. Một ngày đẹp trời, hoặc xấu trời nào đó khi bạn tách mình ra khỏi cảm xúc bạn sẽ thấy cuộc sống này thật ra chẳng cần lý do nào để sống mà mọi thứ đều là lý do.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 14 trong 100 lý do để sống: Để cảm nhận những giọt nước mắt hạnh phúc.
10/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
