Hôm thứ Bảy, mình đưa An Thy đi lễ, trên đường về thì mắc mưa, mình cứ thế chạy một đoạn. Hồi đó mình thích mưa lắm. Thích nhìn mưa, thích đi dưới mưa như vậy. Cũng lâu rồi không để ý đến mưa, thậm chí có lúc hơi bực mình vì những một số việc bị trời mưa làm ảnh hưởng. Hôm thứ Bảy đó mình như gặp lại bản thân của mấy năm về trước, lại thích mưa. Mình tự hỏi trong số “100 lý do để sống” của Rezy có “để được đi dưới mưa” không nhỉ?
Sau đó mình nhận ra một điều là bản thân của “lý do để sống” sở dĩ có giá trị như vậy là vì trong một khoảnh khắc đó ta nhận thấy nó đáng. Cũng giống như việc đi dưới mưa vậy, không ai nghĩ rằng họ sống để đi dưới mưa cho đến một khoảnh khắc họ nhận ra điều đó.
Như vậy, theo một cách nào đó, có thể nói “100 lý do để sống” không phải là những thứ quá to lớn, vĩ đại, đáng mơ ước hay có giá trị cao mà nó là những điều ta đã trải qua, cảm thấy xứng đáng và muốn tiếp tục cảm nhận trong kiếp sống này. Và lý do để sống thứ ba trong danh sách của Rezy là “để gặp lại người thân trong gia đình” (to see your family again).
(Có thể bạn đã biết, chữ “family” trong tiếng Anh có thể dịch ra thành “Father And Mother, I Love You”, mỗi khi nhắc đến “family” là mình lại nhớ đến điều này)
Hai trong số 3 lý do để sống đầu tiên trong danh sách, Rezy đề cập đến cha mẹ, gia đình. Điều này khiến mình nghĩ đến những bạn có hoàn cảnh gia đình không tốt đẹp. Có thể là gia đình không trọn vẹn, không hạnh phúc hoặc thậm chí có những bạn ước gì mình không ở trong gia đình đó. Xin gửi đến các bạn một cái vỗ vai thân mến.
Nói về gia đình, mình lại nhớ quyển “Không gia đình” của Hector Malot. Đó là một trong vài quyển tiểu thuyết nước ngoài đầu tiên mà mình đọc, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mình phải google để tìm lại mấy dòng trích dẫn:
“Người ta không ngủ theo mệnh lệnh. Người ta chỉ ngủ khi buồn ngủ và khi trong lòng yên tĩnh. Vậy mà tôi lại không buồn ngủ và trong lòng tôi cũng không yên tĩnh. Trái lại tôi rất băn khoăn, hơn nữa còn đau khổ. Cái người ấy mà là cha mình ư? Là cha thì tại sao ông ta lại đối xử với mình tàn nhẫn thế?”
“Vậy ra tôi chỉ yêu thương và được yêu thương để rồi phải xa lìa một cách phũ phàng, những người tôi cứ muốn sống suốt đời bên cạnh. Không có cách gì để có thể đoàn tụ họ lại được sao?”
Nói chung đó là một quyển sách đáng đọc về gia đình. Người ta thường trân trọng hơn những thứ mình đang có khi nhìn thấy người khác không có nó, phải không?
Sau một thời gian tiếp xúc và quan sát những người thân, họ hàng, vợ mình nhận xét rằng mình là người được mọi người yêu quý. Mình cũng thấy vậy, và thấy mình chẳng làm gì để thu hút hay đền đáp lại những tình cảm của những người thân trong gia đình cả. Yêu thương đối với mình nhiều lúc là gánh nặng, nhưng đó là một sự đau đớn dịu dàng không thể chối từ hay lãng tránh. Thật mâu thuẫn.
Về gia đình mình, mình nhớ hai đứa em. Hồi nhỏ ba anh em mình chơi với nhau đến lớn: từ đá banh, đánh kiếm, nấu ăn, đánh cờ, đánh cầu, bóng bàn, điện tử.. hai đứa em mình là con gái mà trò nào tụi nó cũng chơi với mình. Hình như cả ba đứa đều không quá ham chơi với bạn bè trong xóm, không có nhu cầu đó lắm thì phải. Giờ thì mình vẫn ở quê, đứa kế ở nước ngoài, đứa út ở Sài Gòn. Tụi nó vẫn gọi video call về nhà thường và hay like status facebook của mình. “Sống để lại nhìn thấy người thân trong gia đình” với mình là một lý do đáng sống. Mình không sống vì tụi nó, nhưng sống để được gặp lại nhau thì đáng chứ.
Hai năm nay, hình như chỉ gặp nhỏ em út mỗi dịp tết, năm nào xem Tarot cho mình nó cũng kêu mình sống thực tế lên, đừng sống trên mây nữa. Còn mình thì hứa xem chiêm tinh cho ông em rể mà chưa xem nữa.
Có một sự thật mà có thể những người thân của mình không biết: đó là khi ở bên cạnh họ thì mình luôn ít nói và ít khi tỏ ra hào hứng, nhưng với mình những thành viên gia đình chưa bao giờ xa nhau.

Nếu có một lúc nào đó bạn cần tìm một lý do để tiếp tục sống, hãy thử nhớ về người thân và tự hỏi xem mình còn điều gì muốn làm cùng họ hay còn nợ họ điều gì chưa thực hiện chăng?

Mình mong mỗi người, dù ít dù nhiều, đều tìm thấy hạnh phúc với gia đình của mình, có thể đó là “gia đình” theo định nghĩa trong tác phẩm của Hector Malot:
“Gia đình không phải là việc cháu mang dòng máu của ai. Mà là việc cháu yêu thương, chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai.”
Ngày mai sẽ là lý do số 4 trong 100 lý do để sống: "để xem nghệ sĩ yêu thích của bạn trình diễn trực tiếp".
31/7/2023