100 lý do để sống - 01 - Sống để làm cha mẹ tự hào
Nếu như vòng lặp của những ước mơ dang dở mình vừa kể bên trên là một vòng lặp đau khổ, thì vòng lặp của việc “làm cha mẹ tự hào” lại là một vòng lặp của sự hài lòng và hạnh phúc.
Đây là bài viết đầu tiên trong chuỗi 100 bài viết lấy cảm hứng từ danh sách “100 reasons to stay alive” của bạn @rezyyygamingison2604 bình luận vào playlist có tên "lay down and rest for a while, I know you're tired :)" trên Youtube. 100 lý do này cũng do bạn ấy viết ra nhưng được diễn giải theo góc nhìn của cá nhân mình.

Trước đây mình từng viết 1-2 bài liên quan đến mục đích sống, lý tưởng hay đơn giản là “Tại sao ta phải sống?” Năm, sáu năm qua đến nay nhìn lại thì câu trả lời của cá nhân mình cũng không thay đổi là bao. Với mình thì lý do để sống đơn giản chỉ là vì ta đã được sinh ra. Đa số nhân loại trên địa cầu đều chỉ có một mạng sống. Và ta có gì ngoài sinh mạng này? Nó gần như là “vốn gốc” để ta bước vào cuộc dạo chơi trần thế. Ta đã đến, vậy thì cứ dạo chơi thôi. Sống vì đã được sinh ra, và sống đến “giọt” cuối cùng. Sống như thế nào, đó lại là câu chuyện khác.
Quan điểm cá nhân mình đơn giản vậy thôi. Từ giờ về sau mình sẽ bám theo quan điểm của bạn @rezyyygamingison2604 (từ giờ mình gọi là bạn Rezy nhé). Trong danh sách 100 lý do để tiếp tục sống sót của bạn Rezy thì lý do đầu tiên là “to make your parents proud” – Để làm cho cha mẹ mình tự hào.
Có một đoạn thời gian mình cũng viết nhiều bài đả kích tư tưởng này: cha mẹ không sống hết cuộc đời của mình, hoàn thành được ước mơ của mình nên bắt con cái sống cuộc đời của họ, hoàn thành ước mơ của họ. Rồi đến phiên con cái lại là những kẻ mất ước mơ như cha mẹ chúng, và con cái lại bắt con cái chúng thực hiện những ước mơ dang dở đó. Rồi ai sống cuộc đời của ai?
Thật ra trong chuyện này nên nhìn từ hai phía: cha mẹ có đạo làm cha mẹ, con cái có đạo làm con cái. Người nào lo phận sự của người nấy. Cha mẹ không nên ép con cái thực hiện ước mơ của mình (gợi ý, chỉ đường thì được). Còn việc khiến cho cha mẹ tự hào (hay vui lòng, an tâm) lại là việc con cái nên hướng tới. Điều này cũng giống như góc nhìn từ người thi ân và kẻ thọ ân vậy. Người thi ân thì “bất cầu báo” nhưng kẻ thọ ân phải biết “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Bạn Rezy đưa ra lý do “để làm cha mẹ tự hào” này ở vị trí số 1, theo mình hiểu thì đó cũng là một cách nhắc nhở rằng khi ta không còn cảm thấy cuộc đời đáng sống thì hãy nhớ đến những người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ - những người đã trao cho ta sự sống.
Con người trước hết là một sinh vật. Bản năng và ý nghĩa tồn tại của sinh vật là duy trì nòi giống. Có những loài chỉ sống có vài tiếng nhưng vẫn dành phần lớn thời gian để sinh ra thế hệ tiếp theo. Con người, với trí tuệ của mình, đã tìm ra nhiều mục đích sống cao đẹp khác nhưng mình vẫn cho rằng sự tiếp nối của các thế hệ con người trong gia đình, dòng tộc vẫn là một nét đẹp cổ xưa nhất.
Trước đây mình cũng hay nói với các bạn trẻ rằng hiếu thảo không phải là “mang tiền về cho mẹ” mà trước hết là sống tốt, sống để cha mẹ an lòng về mình. Nếu có thể khiến cha mẹ tự hào thì đó là một điều đáng quý của một người con vậy.
Nếu như vòng lặp của những ước mơ dang dở mình vừa kể bên trên là một vòng lặp đau khổ, thì vòng lặp của việc “làm cha mẹ tự hào” lại là một vòng lặp của sự hài lòng và hạnh phúc. Lại nói, “làm cha mẹ tự hào” không chỉ mang lại lợi ích cho cha mẹ mà trước hết những việc đó là niềm vui, hạnh phúc, thành tựu của bản thân mình.
Nếu cha mẹ muốn con cái làm điều xấu hay bắt ép con phải sống một cuộc đời đau khổ thì những người con cái đó hãy vẫn cứ “làm cha mẹ tự hào” bằng cách không nghe lời họ là xong.
Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn về lý do “làm cho cha mẹ tự hào” nhé. Bạn đồng ý hay không đồng ý với lý do này? Bạn đã làm gì để cha mẹ tự hào chưa? Bạn có muốn con cái làm cho bạn tự hào? Bạn có nghĩ “làm cho cha mẹ tự hào” là một lý do để sống?
Ngày mai sẽ là lý do số 2: Để chinh phục nỗi sợ.
29/7/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này