1. Họ tên đầy đủ: Nguyễn Thu Hoài (một cái tên rất thục nữ Việt Nam nhỉ :D)
2. Một hình vuông tròn trịa (1m57-57kg)
3. 19 năm sống cuộc đời tinh trùng đội lốt người. Cung Nhân Mã nhé 
4. Cô gái "đa sầu vô cảm"
5. Mặn như nước sông Hồng
6. Tính xấu khá nhiều mà tính tốt thì ít chẳng kém
7. Thông thạo 2 thứ tiếng: tiếng Việt (tiếng u đẻ), tiếng chửi (bản thân nghiêm túc tự học hỏi và rèn luyện, đã đạt đến trình độ intermediate level)
8. Qúa lười để (không) lười
9. Nhà có 3 nàng tiên Hạnh-Hoài-Hân. Đã từng bảo nhau sau này thành lập "3 cô gái Việt Nam coporation" cạnh tranh với "cô gái Hà Lan"
10. Nhạc gì cũng dẩy: đa dạng từ thể loại pop, ballad, rock,... đến ngôn ngữ Việt, Trung, Âu Mỹ, Kpop,... Tóm lại là cảm thấy hay thì nghe, không có một định hình cụ thể về thể loại nào. Tương tự với việc không nghiêng về việc chỉ xem một thể loại phim gì, cảm thấy phim truyền được thông điệp mình thấy hay, diễn viên diễn ổn... thì xem. Không yêu thích hẳn đặc biệt một màu sắc nào đó. Tóm lại với bất cứ điều gì, lĩnh vực gì,... đều ko cố định thích một thứ mà muốn xem nhiều, thử nhiều.
11. Cả thèm chóng chán. Không phải là fan cứng của bất kì ai or thứ gì. Chỉ cuồng được trong một khoảng thời gian rồi giảm nhiệt.
12. Nếu độ nứng của phụ nữ được ví như chiều cao Phanxipang thì tôi xin nhận mình là Everest
13. Số crush nhiều hơn số rác thải trên hành tinh này.
14. Cuộc đời Hoài: "trong cái rủi, có cái xui"
15. Dáng pose yêu thích: đầu nghiêng 45 độ, góc mặt nghiêng 30 độ hướng về bên phải, cười hở 8 răng (đôi khi có thể há mồm vừa rộng nhét một quả táo tàu cho cute), chụp bán thân :D
16. D to Â to M
17. Thích chó không thích mèo
18. Thích mặc quần đùi
19. Câu nói yêu thích (ao ước) "no brain no problem"
20. Bị ghét nhiều vì vụ contact khó rồi. Không cố tình bơ mà là vì seen khi đang dở việc, ngoảnh ngót quay ra quay vào quên luôn rep. Còn điện thoại thì hay vứt lung tung nhiều lăn phải dăm nửa tháng mới tìm thấy.
21. Có dịch vụ thuê đẻ sao không có dịch vụ thuê đái hộ nhỉ :'<
22. Hồi bé xem phim "Charlie And The Chocolate Factory" xong ước sau này được sống trong ngôi nhà toàn đồ ăn. Giờ vẫn ước thế, nhưng thực tế hơn: chỉ cần một cái máy làm kem tự động để mỗi lần thích là há mồm dưới vòi cho kem chảy ra ui bao tuyệt, và ở gần khu toàn đồ ăn như Bách-Kinh-Xây chẳng hạn :'>
23. 3 đồ ăn (nguyên liệu) thích nhất: đậu, thịt lợn, xoài