Tôi nghĩ con số này không thể đếm được, vì số lần tôi chán chắc có thể lên tới cả vạn hay cả triệu lần. Thú thật, đó không phải là một điều dễ dàng khi theo đuổi 10 năm làm nghề.
Tôi bắt tay làm Marketing từ 2015 với vị trí là Content Editor. Từ những lỗi chính tả sai cơ bản và lỗi lặp từ liên tục, nay tôi trở thành "cảnh sát chính tả", chuyên đi bắt lỗi và khó chịu vô cùng khi nhìn người khác viết sai chính tả. Rồi dần dần, tôi làm Marketing Executive, SEO Content, Content Creator, Social Media, Editor, Design, Planning, Freelancer…
Nói chung, vị trí nào trong phòng Marketing tôi cũng từng kinh qua. Nó không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng giờ đây, sau 10 năm làm nghề, tôi mới thú nhận rằng tôi là một người làm marketing.
Ngành của tôi là một ngành non trẻ. Sự xuất hiện của Marketing chỉ bắt đầu từ năm 1990, có thể khái quát hóa quá trình phát triển Marketing thành hai thời kỳ:
Thời kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến đầu thập niên 1960
Thời kỳ thứ hai từ năm 1960 đến thế kỷ 21
Marketing bắt nguồn từ một thuật ngữ tiếng Anh là "market". Thuật ngữ Marketing được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường của trường Đại học Tổng hợp Michigan ở Mỹ. Đến năm 1910, tất cả các trường Đại học Tổng hợp quan trọng ở Mỹ mới bắt đầu giảng dạy môn học Marketing.
Suốt trong gần một nửa thế kỷ, Marketing chỉ được giảng dạy trong phạm vi các nước nói tiếng Anh. Nhưng chỉ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1932) và đặc biệt là sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II (1941 - 1945), hoạt động Marketing có những bước nhảy vọt, phát triển mạnh để thực sự trở thành một lĩnh vực khoa học phổ biến như ngày nay.
Vào những năm 50 và 60, Marketing được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản, vào các nước Đông Âu những năm 60 và 70, vào Việt Nam những năm 80 của thế kỷ XX. Quá trình quốc tế hóa của Marketing đã phát triển rất nhanh. Ngày nay, hầu như tất cả các nước Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Phi đều đã giảng dạy và ứng dụng Marketing trong sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.
Marketing còn được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh như các hoạt động thương mại. Các công ty thương mại đã ý thức về việc đó như General Electric, General Motors, Procter and Gamble (P&G), Coca Cola đã luôn ý thức được tiềm năng của nó. Ngoài ra, các công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, thiết bị công nghiệp đã vận dụng Marketing với nhịp độ rất nhanh. Các nhà sản xuất như thép, hóa chất, giấy vận dụng Marketing muộn hơn.
Ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, các hoạt động phi kinh doanh như các tổ chức phi thương mại: trường học, bệnh viện, cơ quan cảnh sát, viện bảo tàng, dàn nhạc giao hưởng cũng đều thu hút được sự quan tâm hướng tới Marketing.
img_0
Việt Nam ta đang trong bối cảnh 130 năm chu kỳ phát triển kinh tế, và đất nước ta mới phát triển được 30 năm với tốc độ thần tốc, thì tôi nhận ra, ngành Marketing vẫn còn quá nhiều đất xanh để hoạt động kinh doanh, và còn nhiều vùng xám trong hoạt động liên quan đến luật Doanh Nghiệp.
Hình thức quảng cáo đã thay đổi chóng mặt, sự bứt phá của ngành này đòi hỏi bạn cũng là người chủ động, nhanh học hỏi, nhanh bắt kịp, nhanh thay đổi, luôn thích ứng. Đến thời điểm bây giờ, Digital Marketing lên ngôi, Social Media Marketing lên ngôi, và hiện tại đang là AI Marketing lên ngôi. Tôi đã từng vô vàn cảm thấy chán nghề vì nhiều lúc thứ tôi kỳ vọng về lương đều không như tôi tưởng tượng.
Khi dấn thân vào thị trường Marketing từ thuở còn mới chớm nở, tôi hiểu rằng nghề này tính biến động cực kỳ cao và đòi hỏi một tinh thần bất bại không nhụt chí thì mới theo được nghề này.
Số dự án tôi thành công về mặt doanh thu hay mặt nhận diện thương hiệu thì có nhiều, nhưng số lượng lớn các dự án thất bại thì không kể hết. Là một người theo đuổi sự thật như tôi giữa một thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, tôi thấy xu thế con người ta giả làm CV, giả như mình có kinh nghiệm nhiều vô kể. Điều đó khẳng định ngay từ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với LinkedIn.
Giữa một thế giới đã xen lẫn và ảo đan xen, chắc chắn nhiều khi trên hành trình làm nghề, tôi đã từng bỏ cuộc rất nhiều. Nhưng nghĩ về quá trình bao năm lăn lộn, tôi lại thấy tiếc hoài chỗ kinh nghiệm đã xen lẫn nhiều khi cả máu và nước mắt.
Nhưng tôi tự thú nhận bản thân là người nhanh chán, nên thế giới marketing luôn sống động, vui vẻ, chan hòa, cởi mở rất phù hợp với tính cách tôi.
Ở hành trình 10 năm, tôi luôn nghĩ ra những dự án mới rất nhiều, thời gian gần đây tôi nghĩ đến thời trang, đến ăn uống, tôi thấy hứng khởi với những dự án gắn liền với sở thích "ăn ngon, mặc đẹp" của tôi. Mặc dù tôi hiểu, công ty tôi mới thành lập đã đem lại doanh thu ấn tượng và có đà tăng trưởng rất tốt hơn so với tôi kỳ vọng.
Đứng ở cả hai phía là từng một team in-house hay agency, tôi hoàn toàn hài lòng khi chọn cương vị là agency. Vì cảm giác đi làm thuê cho một thương hiệu, công ty, hay tổ chức nào đó khiến tôi không ngừng nơm nớp lo sợ rằng mình có giữ được việc làm này không.
Nhưng với cương vị mới, tôi lại thấy bản thân hoàn toàn phù hợp để khai thác thêm khách hàng, mở rộng doanh thu, hướng tới tố chất lãnh đạo trong con người một cách bẩm sinh, thứ mà tôi đã chọn khước từ gần 10 năm trời.
Tôi biết mình phải tập trung vào công ty cho thật tốt, thật phát triển, thật bền vững, thật ý chí, nhưng đôi khi tôi rất dễ bị cám dỗ bởi những thị trường mới mà tôi chưa hề khai thác, hay lĩnh vực mới mà tôi chưa từng làm việc bao giờ.
Tôi nhìn về tương lai của mình 10 năm nữa, liệu tôi có còn làm nghề marketing hay không, thì đó vẫn là câu hỏi tôi cần phải kiên trì và quyết tâm làm lớn mạnh và tập trung hơn nữa.
Tôi biết mỗi ngày, mở mắt ra được thực tại của mình vẫn đang sống tốt, làm tốt, đó chính là một đặc ân lớn nhất mà trời ban cho tôi rồi. Việc của tôi là hãy luôn cố gắng, tiến về phía trước, nỗ lực hơn nữa để biết rằng, chán là một trạng thái cám dỗ, là một trạng thái nhất thời mà tôi phải vượt qua.
Đó là lý do, sự kiên nhẫn, bền bỉ, kỷ luật luôn là những hành động mà ít người có thể làm được nếu không thực sự nhận thức được mình ở đâu.
28 tuổi, chủ một công ty nhỏ, thực sự mọi thứ chưa bao giờ ngừng khó khăn, nhưng với tính cách lì lợm của tôi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng phải sợ sệt gì cả.
Ngẩng cao đầu và hiên ngang để tiếp tục cố gắng là bản năng sinh tồn mà tôi đã gần học trong gần 30 năm sinh sống ở đời.