- Bạn sẽ chọn một công việc được trả công ít hơn.
- Bạn sẽ không chọn công việc, và để công việc chọn bạn.
- Bạn sẽ chọn công việc ít hứa hẹn, thăng tiến hơn.
- Đừng nhận công việc mang đến cho bạn mọi thứ mà bất kỳ người nào cũng có thể nhận được; thay vào đó, hãy chọn công việc đòi hỏi bạn bắt đầu từ con số 0, như một trang giấy trắng.
- Đừng nhận công việc dễ dàng mà mọi người đang đổ xô tìm kiếm, hãy chọn lối đi chưa có dấu chân người.
- Bạn sẽ dấn thân vào một công việc dường như không có tương lai.
- Bạn sẽ dấn thân vào một công việc có thể không được xã hội đánh giá cao.
- Bạn không chiếm vị trí trung tâm, mà chỉ ở bên lề thành công.
- Bạn sẽ nhận công việc mà cha mẹ, vợ/chồng, người yêu của bạn khiếp sợ: cứ nắm lấy, đừng do dự.
- Bạn sẽ chọn một con đường, nơi không có vương miện, mà chỉ có máy chém đang chờ bạn.
Đây là 10 điều răn dành cho học sinh trường Trung học Geochang, Gyungnam, khi lựa chọn nghề nghiệp. Danh mục này nổi tiếng đến mức đã trở thành một trong số những từ ngữ được tìm kiếm nhiều nhất ở hàn quốc.
Bạn nghĩ sao về 10 điều răn trên ? 
Nguồn: Sách tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau của Rando Kim.