1 year left
Hôm nay là sinh nhật của anh :))). Và cũng là đánh dấu cho thời hạn của chúng ta chỉ còn 1 năm nữa. Thú thật thì sinh nhật năm nay...
Hôm nay là sinh nhật của anh :))). Và cũng là đánh dấu cho thời hạn của chúng ta chỉ còn 1 năm nữa. Thú thật thì sinh nhật năm nay cuả anh khá hơn năm ngoái rất nhiều. Anh không còn cảm thấy buồn chán như năm ngoái nữa, anh đã thực sự tận hưởng sinh nhật mình năm nay. Nhưng(Nhưng rất lớn nhé) nó vẫn chưa được trọn vẹn hay đúng hơn là chưa bao giờ trọn vẹn vì nó không có em. Thực ra thì anh biết em đã đi từ lâu rồi từ ngày đó. Nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, mong chờ rằng em sẽ quay lại dù anh chỉ tệ hơn theo năm tháng. Anh thật khốn nạn, đúng không. Anh biết điều đó nên anh đã đặt ra thời hạn này để giải thoát cho chúng ta. Anh đưa quyết định đó vào tay em, nếu em quay lại thì ta sẽ tiếp tục còn không thì ta sẽ buông tha cho nhau. Nhưng thực sự thì đây là điều cuối cùng mà anh muốn làm, anh không muốn rời bỏ em chút nào. Em là người đặc biệt nhất đưa cho anh nhiều cảm xúc nhất, không ai có thể làm được điều đấy. Vậy nên ngày em đi cũng là ngày anh thấy đau nhất từ trước đến giờ. Bây giờ nỗi đau vẫn còn trong anh. Anh viết lên những bài này vì anh mong em đọc được chúng,để ra quyết định cho chúng ta.
Và anh muốn em biết rằng dù em ở đâu đi chăng nữa với bất cứ ai đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em và chờ em. Nay không thấy em anh cũng buồn chứ, anh có nhiều hy vọng rằng em sẽ nghe thấy anh nhưng hết từ buổi trưa ở cello rồi đến Lotte xong rồi ở nhà anh. Anh chả thấy em đâu nữa,cơn đau lại trào lên trong anh. Đây chỉ là những giaĩ bày của anh thôi, anh xin lỗi vì thứ tự nó khá hỗn loạn. Dù sao thì,ngủ ngon em nhé
Love you Em

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

