Cứ mỗi lần tâm trạng không tốt, trong lòng muốn đi đâu đó là mình book vé hay xách xe đi , trong đầu chưa có 1 plan cụ thể nào cả.
Mình không tìm được "cạ" hợp tính cách và sở thích để đi du lịch bụi, cũng không muốn đi tour, chẳng biết tính cách người ta thế nào, mà cũng ngại "join" vào các nhóm hội rủ nhau đi phượt...vì tính cách mỗi người mỗi kiểu, chỉ muốn được an yên, ghét ồn ào. Thế là xách balo lên đi 01 mình. Và điểm đến mình chọn là Hà Giang - nơi địa đầu tổ quốc. 
Mình thật đúng khi chọn Hà Giang là điểm đến. Hà Giang dẹp đến nao lòng, đẹp không thể diễn tả bằng lỡi hay hình ảnh. 
Có thể nói Hà Giang là nơi kỉ niệm nhất mà mình từng đi cả về cảnh đẹp lẫn con người.
Trước khi đi, mình có đọc 1 số bài review của các bạn, nhưng đa phần là đi nhóm, oto hay khác thời gian xuất phát của mình. Nên mình sẽ chia sẻ sơ sơ về chuyến đi HG cho ai cần.
Lịch trình 04 ngày 03 đêm của mình như sau:
Từ Sài Gòn đến sân bay nội bài lúc 22h, mình lên xe Bằng Phấn (0915223171)lúc 23h ở ngã tư nội bài. Và 6h sáng mình đã đến TP Hà Giang, HG đón mình bằng cơn mưa phùn (buồn đến nao lòng).
Mình thuê xe ở Phượt house (gần bến xe Hà Giang), thuê chiếc xe số với giá 3 ngày là 400k/ 3 ngày. hoặc có thể thuê ở Giang Sơn, Garden Villa,...đều gần bến xe Hà Giang. 
Mình có thói quen là không bao giờ book phòng trước, đi đến địa điểm nào chỉ cần vào booking.vn và mở định vị thì nó sẽ cập nhật những địa điểm tốt gần mình.
NGÀY 1: Thành phố Hà Giang - Km 0  - Dốc Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ - Núi Đôi -  Cây Nghiến Cô Đơn - Thị trấn Yên Minh (định ăn trưa ở đây) 12h đi- Đèo Thẩm Mã - Nhà Pao - Dinh Vua Mèo ( Dinh thự họ Vương) - Đồng Văn 
Km0 nằm ở ngay trung tâm TP Hà Giang, trong công viên cây xanh đối diện quảng trường 36-3, trên đường Nguyễn Trãi, TP HG (tức là QL2C đi thẳng lên Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc).
Quãng đường cới những cung đường uốn lượn khiến mình không khỏi trầm trồ. Cứ cách vài cây số là phải thốt lên "ôi đẹp quá",...nếu yêu cái đẹp hoang sơ của HG nên highly recommend là nên đi xe máy. Tuy nhiên đường khá ngoằn ngèo, nhiều khúc cua hẹp và dốc, đá dăm trơn trượt, nên vững tay lái, đừng mãi ngắm cảnh, an toàn là trên hết.
Tình cờ, giúp 2 anh em người bản địa trong lúc hư xe, mình về nhà 2 bạn đó ở Phố Cáo ăn và đi dạo, và hiểu hơn về cuộc sống của văn hóa của đồng bào vùng cao.
Di chuyển qua Nhà Pao chụp ảnh (miễn phí)
Di chuyển qua Dinh Thự vua mèo: vé 10k 
Chụp hình với hoa tam giác mạch ở Dốc Chín Khoanh - một trong những điểm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang
Chiều tối mình ăn, ngủ ở nhà của người dân bản địa (người quen của anh mà mình quen), gần nhà của Pao.













NGÀY 2: Đồng Văn - Di tích Đồn Cao - Cột cờ Lũng Cú - Điểm Cực Bắc -  Mã Phi Leng - Mỏm đá cô đơn  - Sông Nho Quế  - Thị xã Mèo Vạc - Làng Văn Hoá Mông.
Di chuyển qua Cột Cờ Lũng Cú (vé 10k ). Cột Cờ Lũng Cú: Mốc tọa độ quốc gia, nơi được đánh dâu là cực Bắc tổ quốc với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới đầy tự hào.
Sau đó di chuyển qua Sông Nho Quế. Giá thuê thuyền sông Nho Quế là 80k (bao gồm chèo thùyên kayaking).
Sông Nho Quế: đẹp cực. Có 2 đường xuống sông để đi thuyền. 
Một đường đi xe máy 7km, dốc kinh khủng, khó đi, con trai đi còn sợ nói chi mình là con gái, mình đi vừa mới tạnh mưa, đường lại trơn. 
Một đường đi bộ hơn 1km, nhưng dốc, đi bộ là nghề của mình, nên mình chọn đi bộ xuống bến thuyền. 
Đi thuyền thì mình đi đến cuối sông rồi quay lại. Thuyền có dừng 1 đoạn ở hẻm Tu sản để chụp ảnh. 
Do mình đi 1 mình, nên trên thuyền có mỗi 1 mình, mình ngồi ngay mũi thuyền, chân sải dưới nước, với cảnh đẹp xung quanh. Mình không thể nào diễn tả cảm xúc ngay lúc đó.
Đèo Mã Pí Lèng - con đường hạnh phúc (đây là địa điểm must try đó nha). ở đây có con đường hẹp cho những ai thích cảm giác mạnh, nếu sợ có thể đi bộ qua rồi leo lên mỏm đá huyền thoại để sống ảo, đây có lẽ cũng là địa điểm đẹp nhất để ngắm trọn cao nguyên đá⛰.
Bonus thêm là đường từ Đồng Văn lên Mã Pí Lèng đẹp kinh khủng khiếp luôn, không hổ danh là đệ nhất đèo trong tứ đại đỉnh đèo ? bạn nên dừng lại ngắm, hít thở để tận hưởng trọn vẹn tiên cảnh đó nhé. ảnh và video quay lại không bao giờ lột tả được tiên cảnh ở đây đâu, thật đấy.
- Khoảng chiều tối mình đi chuyển qua Pả Vi - Mèo Vạc và nghỉ ở Mai's house and restaurant chỉ 90k/đêm. 
- Bữa tối mình ăn cháo ấu tẩu ở chợ đêm Mèo Vạc (giá khoảng 30k). 













NGÀY 3:  Mèo Vạc - cua chữ M - Mậu Duệ - Đường Thượng - Lũy Tám Quản Bạ - Hang Lũng Khủy - Thành phố Hà Giang 
 Mình ăn sáng bánh màn thầu 5k và bánh quẩy 2k, kem 35k. Sau đó đổ xăng.
Theo google map, mình đi lạc hơn 45km về phía Cao Bằng, mình nghĩ cái hay của việc đi lạc là thấy được cảnh đẹp và những tiếng cười của trẻ em vùng cao, thác nước...
Một nửa cái thú của việc đi là nghệ thuật đi lạc.
Sau khi phát hiện ra, mình phải đi vòng ngược lại Mèo Vạc. Cơn mưa lớn xối xả, làm mắt mờ, và lanh. 
Khi cách Yên Minh 30km, ở Lũng Phìn, mình đã bắt kịp khoảnh khắc thiên đường, mây trắng bay dập diều trên những ngọn núi, rồi vách núi cao, và mình chạy sâu vào bên trong mây đó, cứ như lạc vào tiên cảnh trong phim Tây Du Ký.  
Đến Yên Minh là 18h30, mình đã lập kỉ lục bản thân khi vượt hơn 100km đường đèo về TP Hà Giang. 
Thấy bản thân phi thường thật sự, một đứa con gái 1 mình vượt đèo, vừa mưa, vừa sương mù dày đặc, trời tối thui và đèo ở HG thì thôi khỏi nói...nó cua còn hơn chữ CUA.  Chỉ có 100km mà mình chạy hơn 3 tiếng mới đến nơi.






NGÀY 4: Mình định ở lại 1 hôm nghỉ ngơi ở thành phố Hà Giang (xin phép không tính ngày 4, chi phí ngày này và chi phí quà cáp vào bài viết)
Thế là kết thúc hành trình chi phục cung đường và thăm thú một số nơi ở Hà Giang 01 mình đi hoàn toàn tự túc. Tạm thời thõa mãn, đã bớt sợ hơn về các con đường, đã ghi vào trí nhớ bao cảnh đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá, đã an toàn để trở về. Và đã thốt lên "đẹp lắm, Việt Nam ơi".
Chi Phí toàn bộ chuyến đi của mình chỉ 1.400.000 (chưa bao gồm vé máy bay)
Những trải nghiệm tuyệt vời của mình khi đến HG:
Check in cột mốc Hà Giang Km0 ở Tp. Hà Giang
Đi thuyền trên sông Nho Quế, qua hẻm vực Tu Sản
Ngắm núi đôi Cô Tiên ẩn hiện trong mây
Cảm nhận cái rét cắt da cắt thịt trong thời tiết mưa phùn
Trải nghiệm lái xe máy qua những con đường đèo hiểm trở nhưng ngoạn mục
Qua đèo trong thời tiết sương mù, mây phả vào mặt mát lạnh
Ghé Sủng Là - nhà của Pao, ngôi nhà cổ của người Mông nơi đóng bộ phim gần nhất là Yên Lặng Dưới Vực Sâu
Ăn bánh tam giác mạch nướng
Chụp hình với lũ trẻ ở dốc Thẩm Mã
Thăm dinh nhà Vương nghe kể chuyện Vua Mèo
Ghé thị trấn bỏ quên Phó Bảng với những ngôi nhà trình tường cổ kính
Ăn phở gà tự tráng ở Tráng Kìm
Check in cung đường chữ M
Chụp hình với hoa tam giác mạch ở Dốc Chín Khoanh - một trong những điểm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang
trò chuyện với người bản địa
Vào 1 bản làng xa đường quốc lộ, được người dân mời rượu
Ở trong 1 căn nhà trình tường hoặc nhà gỗ truyền thống
Uống rượu ngô men lá
Chụp ảnh ở mỏm đá sống ảo trên đèo Mã Pì Lèng
Ăn bữa cơm với đủ các ngôn ngữ ở Hà Giang
Bắt chuyện với người xa lạ, nhập team với bạn dọc đường
Đi lang thang vào mấy con đường lạ, rồi đi LẠC lúc nào không hay
Đi qua đèo trời tối, không dám dừng lại vì sợ ma
Thử chạy Hà Giang - Đồng Văn hoặc Hà Giang - Mèo Vạc, đi 1 lần về nhớ cả đời
Đi đường trời mưa rét, ghé 1 quán ven đường sưởi bếp lửa
Đi Hà Giang 1 mình
Chạm tay vào sông Nho Quế
Đi xe máy xuống bờ sông Nho Quế
Ăn đồ nướng trên đèo Mã Pì lèng
Hỏi đường người dân và được trả lời “gần đến rồi”
Ngồi 1 chỗ trên đèo ngắm người đi qua đi lại
Chụp ảnh với hàng rào xếp bằng đá
Đọc nhầm tên các địa danh ở Hà Giang, nhớ mãi không hết
Đi hết con đường Hạnh Phúc từ Tp. Hà Giang qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn sang thị trấn Mèo Vạc
Ghé mê cung đá ở Khau Vai, Mèo Vạc
Ăn cháo Ấu Tẩu
Đi bộ xuống sông Nho Quế, sau đó đi ngược lên thở thấy bà nội
Bị cảnh sát giao thông tuýt còi, nhưng chỉ hỏi từ đâu đến, đi mấy ngày, chúc đi chơi vui vẻ rồi cho đi
Xem một đám rước ma của người Mông