Mến chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình đăng bài lên Spiderum. Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ mình trong việc đưa ra nhận xét để mình cải thiện việc viết lách nha!
Sau khi mình thông báo nghỉ việc, mọi người thường nói mình rằng:
- "Lương lậu ở đấy cũng ổn mà sao lại nghỉ?"
- "Mày cả thèm chóng chán"
- "Đi làm ở đâu chả thế, chịu khó tí"
Và nhiều câu nói nữa mình không nhớ được. Đây cũng không phải lần đầu mình nghe những câu nói này nên chả có gì gọi là Tổn thương ở đây hết. Mình chỉ muốn chia sẻ lại với các bạn rằng:
- Khi bạn cảm thấy chán nản và chẳng muốn lết xác đến công ty để làm việc, hoặc cảm thấy quá ngột ngạt với không khí, hoặc bạn làm việc với kiểu chống đối. Thì đã đến lúc nghỉ việc rồi đấy!!!
Sẽ chẳng có ai dành hết tâm trí tình cảm và sức lực cho 1 nơi khiến bản thân khó chịu. À, đấy là với những bạn sinh viên trẻ chưa phải chịu áp lực gì nhé. Còn nếu bạn phải chịu áp lực từ gia đình, con cái, tiền bạc, thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nghỉ việc.
Tiếp tục với chủ đề mình nêu ra "Mình cảm thấy như thế nào sau khi nghỉ việc".
1. Mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Được ngủ nướng đến 8-9h.
Được ngắm đường phố.
Được ra 2land ngồi uống cafe.
Được làm mọi thứ mà lúc đi làm không được. Vì mình làm tận 6 ngày 1 tuần rồi. 1 ngày nghỉ chẳng đủ để chill gì hết trơn. Nói chung là sau khi nghỉ việc, mình có 1 tuần để refresh bản thân!

2. Mình có nhiều kinh nghiệm khi đi phỏng vấn.
Haha, chúng mình hãy coi như là một bài kiểm tra nhưng được thi lại nhiều lần nhé.
Lần 1: Tạch. Nhưng đồng nghĩa với việc có kinh nghiệm cho lần tiếp theo.
Lần 2: Vẫn tạch. Hmmm, tức, làm lại nào. Sao phải nản chứ. 
Lần 3: Vẫn tạchhh. Tui tức quá!!! Sao vẫn trượt. Gửi yêu cầu khác, làm lại. Lúc này xem xem CV của mình thiếu gì, cái gì chưa ổn, mình thể hiện ra sao với nhà tuyển dụng...
Lần n+1: AAA, qua "môn" rồi các bạn ơi!!!
"Có công mài sắt, có ngày nên kim" chấm hết

3. Không còn áp lực gì nữa.
Tại sao mình lại tách mục 3 với mục 1 mà không gộp chung? Mình muốn nhấn mạnh hơn rằng: Mình không còn áp lực nữa!
Nếu mỗi ngày đi làm, bạn đều nghĩ hôm nay mình nên Nói gì, Làm gì để không khiến mọi người ghét bạn, thì ắt hẳn bạn cũng sẽ stress như mình thôi.
Không phải ai cũng sẽ quý bạn, nhưng bạn bị cái suy nghĩ không muốn bị tẩy chay, thì bạn sẽ cố gắng tìm mọi cách để mọi người quý. Dù cho là những lời lẽ khiến bạn bị tổn thương; những yêu cầu quá đáng bạn không muốn làm nhưng vẫn nhận; hay những lời chỉ trích trong công việc mà bạn vẫn phải tươi cười đón nhận nó, để rồi trên đường đi làm về bạn khóc nức nở như đứa trẻ... nếu là mình trước đây thì mình đã đấm vào mặt chúng nó lâu rồi :)))  
Nói tóm lại là: Tức lắm, Stress lắm, Bực lắm, Mệt lắm, nên khi ở nhà thấy vui lắm, hạnh phúc lắm, thoải mái lắm, yêu đời lắm.

4. Bắt đầu một khởi đầu mới.
Nghỉ việc không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới ở một nơi mới và với con người mới của bạn.
Mình nhận ra rằng, hãy sống thật với cảm xúc của bản thân.
- Nếu không hài lòng với việc đùa cợt quá đà, hãy phản ứng.
- Nếu không chấp nhận lời nói coi thường, hãy phản ứng.
- Nếu không muốn ôm đồm nhiều việc, hãy phản ứng.
Phản ứng, phản ứng và phản ứng. Đừng lặng im và chấp nhận mọi thứ như ở nơi làm việc cũ. Hãy dám nói lên suy nghĩ của mình và đừng nhịn ai nữa, hãy nhịn đúng người đúng việc nếu không nó leo lên cổ bạn ngồi luôn đấy ^^.
Trên đây là những gì mình rút ra được sau khi đi làm và sau khi nghỉ việc. Nếu các bạn có quan điểm khác thì chia sẻ ở dưới comment với mình nhé.
Yêu thương tất cả mọi người.