Chiến tranh, được biết đến như vị Kỵ Sĩ Khải Huyền Đầu tiên giáng thế để đem đến sự hủy diệt cho loài người,hiện thân của ông là những đội quân hùng mạnh, gồm các binh sĩ tinh nhuệ mang trong mình thanh kiếm sắc bén, cây thương dài và trường cung, nhưng đó đã là quá khứ, với sự phát triển của khoa học và công nghệ và sự mở rộng của tri thức nhân loại, những binh sĩ giờ đây đã được cầm trong tay mình món vũ khí uy lực và chết chóc hơn,đó là súng và đi kèm với nó thì không thể thiếu là các băng đạn đóng vai trò cung cấp hỏa lực cho khẩu súng, rồi súng sẽ giải phóng ra sức mạnh của đạn lên kẻ thù bằng cách bắn đi,Vậy liệu bạn có thắc mắc những viên đạn lấy đâu ra thứ sức mạnh đáng sợ kia để súng có thể giải phóng nó ?
Nhưng trước hết hãy nói về mấy thứ cũng tựa như mấy viên đạn nhỏ bé: Những thứ cũng sẽ bay đi trong không khí và gây sát thương cho bất cứ ai nó va phải trên đường đi của mình, ví dụ như 1 hòn sỏi, khi ai đó ném 1 hòn sỏi về phía bạn, khi nó chạm tới chỗ bạn thì bạn sẽ thấy đau ở vùng bị ném chúng,một điều thật hiển nhiên, nhưng giờ vẫn là hòn sỏi đó nhưng nó lao đến nhanh hơn, rất nhanh, nhanh đến mức mà mắt bạn khó theo kịp, vết thương lúc này có thể là bầm tím chứ không chỉ đau 1 chút xong hết.Vậy là viên sỏi bay càng nhanh thì sát thương của nó càng cao.Tuy nhiên khi nó vẫn bay nhanh như thế, với 1 tốc độ kinh hoàng như thế nhưng nó lại không phải hòn sỏi ban đầu mà là chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé thì ngay cả khi nó bay vào nơi yếu nhất người bạn là mắt thì cũng chỉ khiến bạn phải dụi mắt là xong, ở một mặt khác cũng bay với tốc độ ngang với hòn sỏi kia nhưng lần này là 1 cục gạch thì chắc chắn bạn đang gặp nguy hiểm và phải làm gì đó ngay trước khi quá muộn.Nhờ thế ta nhận ra dù bay càng nhanh thì sát thương càng cao nhưng cùng 1 vận tốc thì 1 hạt cát không tạo ra tí xây xước gì còn viên sói thì là 1 chút bầm tím nhưng với gạch thì lại đáng sợ hơn rất nhiều. Sự khác biệt ở đây là trọng lượng, hạt cát nhẹ đến mức mỗi việc rơi xuống mặt đất thôi cũng mất chút ít thời gian còn gạch thì nặng đến mức khiến ta khó khăn khi cầm. Vậy thì giống như vận tốc, trọng lượng cũng quyết định sát thương của cú ném, nhưng tới đây thì tất cả vẫn còn hơi mơ hồ khi mà chúng ta vẫn chưa giải thích được rằng 2 yếu tố trên quyết định thế nào đến sát thương nhưng thật may vì chúng ta không phải người đầu tiên thắc mắc về điều này
Đó là vào năm 1722 khi Willem 's Gravesande 1 nhà toán học, vật lý kiêm triết học người Hà Lan đã thả rơi các quả bóng bằng đồng xuống một bề mặt đất sét mềm để rồi giống như chúng ta lúc nãy, ông nhận ra rằng khi ông thả 1 quả bóng càng nặng thì độ lún của bề mặt đất sét kia càng cao, bóng nặng gấp đôi thì lún gấp đôi, bóng nặng gấp 3 thì lún gấp 3, nặng gấp 4 thì lún gấp 4,nhưng khi ông thay đổi vị trí thả thì cũng tương tự,dĩ nhiên là thả ở chỗ càng cao thì độ lún càng cao,và nếu ông khéo léo chọn vị trí sao cho khi quả bóng rơi xuống đến mặt đất sét thì nó sẽ có vận tốc gấp đôi lúc nãy, nó sẽ lún gấp đôi ư? Không hề, bề mặt đất sét kia lại lún gấp 4 lần độ lún ban đầu, nhanh gấp 3 thì lún gấp 9, gấp 4 thì lún gấp 16 lần. Với 1 vài suy đoán nhà toán học Hà Lan đã nhận ra rằng độ lún của đất sét bằng hoặc tỉ lệ với trọng lượng của quả bóng đồng nhân với tốc độ được bình phương lên. Và đó cũng là thứ sau này chúng ta sẽ gọi là động năng. Được quyết định bởi công thức Wđ =½ mv2 (J) với Wđ là động năng, đơn vị Jun, m là khối lượng, đơn vị kg, v là vận tốc được tính bằng m/s , vậy giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều, Động năng chính là thứ đã quyết định độ lún của đất sét khi bóng đồng rơi vào, là thứ quyết sát thương của hạt cát, viên sỏi và cục gạch khi chúng chẳng may bay vào người bạn, trọng lượng cùng vận tốc là thứ đã quyết định động năng như trên công thức vừa rồi
Giống như những vật tôi đã nhắc đến ở trên, trong chiến tranh động năng là yếu tố tốt nhất để dự đoán khả năng xuyên phá đối với các mục tiêu bề mặt lớn của 1 loại vũ khí nào đó. Tiêu biểu như tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của Nga, mang trong mình trọng lượng từ 2,5 đến 3 tấn và vận tốc thì đúng như cái tên Tên Lửa Siêu Vượt Âm, nó bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh , con dao găm của người nga có thể tạo ra động năng cực lớn với khoảng 17,3 tỷ Jun, thứ sức mạnh này có thể húc gãy đôi 1 con tàu sân bay cỡ lớn mà chẳng cần đến đầu đạn nổ của mình 
Nhưng giờ hãy quay trở lại với những viên đạn nhỏ bé, chúng ta đã biết rằng, để tăng uy lực của viên đạn chỉ cần tăng động năng của nó lên, và để tăng động năng thì nó phải có vận tốc cao đã, để làm điều này ta thường sử dụng những kim loại mềm như đồng thau để làm lớp vỏ ngoài cho viên đạn, lớp vỏ mềm mại này đã hạn chế được sự ma sát với không khí, kết hợp với một thiết kế hợp lý về khí động học, viên đạn sẽ không bị chậm đi nhiều khi đang bay, giúp nó giữ được vận tốc của mình, quả không hề ngẫu nhiên khi 1 thứ kim loại mềm dẻo lại giành được sự yêu thích từ vị thần của máu và sọ, nhưng ẩn sau lớp vỏ mềm mại ấy là 1 viên bi bằng thép nặng với mục đích duy nhất là tăng trọng lượng của viên đạn,viên bị sẽ được đặt ở phần phía sau của đầu đạn làm ta nhớ đến những thiết kế cổ xưa như cây lao Pilum của Đế Chế La Mã cổ đại,hoặc những thanh trường kiếm của Châu Âu thời trung cổ, tất cả đều được thế kế để dồn trọng tâm về phía sau nhằm tối đa khả năng xuyên qua tấm giáp và cơ thể của kẻ thù,thế là chúng ta đã nấu ra 1 viên kẹo đồng ngon tuyệt với vỏ vừa mềm vừa dẻo và nhân cứng cáp nhưng ngon tuyệt. giờ chỉ việc bắn nó về phía kẻ địch thôi, nhưng làm thế nào để bắn nó đi ?
 Như chúng ra đã biết, động năng là 1 dạng năng lượng nên nó không thể tự sinh ra, để tạo ra động năng, ta cần 1 dạng năng lượng khác để chuyển năng lượng đó thành động năng, với bóng đồng đó là từ trọng lực của trái đất đang hút chúng xuống,với hạt cát là cơn gió đang thổi chúng bay, với gạch đá là cánh tay của khán giả ném chúng về phía The Marvels, còn với những viên đạn thì ta cần thuốc phóng, thứ sẽ được chứa trong buồng thuốc phóng ở vỏ đạn. Khi kim hỏa kích nổ hạt lửa, ngọn lửa sẽ lan đến thuốc phóng,thứ sẽ cháy cực nhanh để từ một khối chất rắn đặc sẽ cháy thành 1 đống chất khí loãng hơn hẳn,để có khoảng chống cho 1 đống khí vừa mới xuất hiện đột ngột, khí sẽ phải đẩy bay viên đạn ra để có chỗ trống, lực đẩy ấy là lực còn lực là F và F=m.a với m là trọng lượng viên đạn còn a là gia tốc, viên đạn sẽ được gia tốc trong suốt khoảng thời gian ở trong nòng,cho đến khi ra khỏi nòng thì viên đạn sẽ có 1 vận tốc nhất định nhờ sự gia tốc đó,cũng như là có được 1 mức động năng đủ lớn để xuyên qua kẻ thù, nhưng ở mặt khác, khí cũng đẩy vào cả những hướng khác tạo ra áp suất mạnh mẽ tác động vào nòng súng, để chống lại nó nòng súng sẽ được tạo ra bằng những kim loại đủ mạnh mẽ và bền chắc để chịu được áp lực ấy, quay lại với viên đạn, để tận dụng tối đa lực đẩy từ thuốc phóng chúng ta sẽ phải tránh để đống khí kia lỡ đẩy cái gì đó khác ngoài viên đạn bằng cách ngăn chúng rò rỉ đi chỗ khác, và đề ngăn được luồng khí bị rò rỉ thì bất cứ kẽ hở nào đều không được tồn tại tồn tại giữa viên đạn và thành của nòng súng, nhưng làm quái gì có chuyện chúng ta có thể tạo ra 1 nòng súng cực khít với đạn, khít đến mức gió cũng không thể lách qua, thế nên giải pháp được đưa ra là sử dụng 1 cái nòng súng nhỏ hơn viên đạn 0,3 mm, khi đó ,vỏ ngoài bằng đồng của viên đạn sẽ buộc phải biến dạng để có thể vừa khít với nòng rồi chui vào nó, dù viên đạn và nòng đã chịu vừa khít với nhau, nhưng việc này cũng làm cho ma sát giữa đạn và nòng tăng lên, và khiến nòng bị mài mòn, để hạn chế được điều này thì chính thành nòng cũng phải có ít ma sát nhưng cũng phải có khả năng chịu mài mòn mạnh mẽ, vì thế chromium hay crom đã được chọn để mạ vào thành nòng nhờ độ cứng và bề mặt bóng của mình. Như vậy chúng ta đã bắn được viên đạn để nó bay đi, nhưng chắc gì nó đã bay về phía mục tiêu, lỡ nó rơi về mặt đất, lệch về phía bên cạnh hoặc bên trên mục tiêu thì làm thế nào ?
Thực tế ngay cả khi bạn chĩa thẳng nòng súng về phía mục tiêu thì khi đang bay chưa chắc viên đạn sẽ bay thẳng tắp về hướng mà bạn lựa chọn, nó vẫn có thể đi lệch khi bay trên không vì nhiều lý do khác nhau như gió đẩy ngang hoặc trọng lực kéo nó rơi xuống, cũng có thể là vô vàn lý do lặt vặt khác bạn có thể nghĩ ra, tuy rằng sự ảnh hưởng bởi các yếu tố trên là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta vẫn có thể hạn chế chúng. Ở những viên đạn, chúng thường được thiết kế đối xứng tỏa tròn, để khi viên đạn bay xuyên qua không khí, phản lực không khí trả lại cho đạn sẽ không bị lệch về 1 bên nào đó rồi khiến viên đạn bay lệch, cũng giống như cách hạt cát đang bay dễ dàng đổi hướng khi bay nhưng với viên gạch thì không, Vector động năng khủng bố của viên đạn sẽ là 1 trụ cột vững chắc khiến các ngoại lực khó mà tạo ra sự xê dịch đáng kể nào đến nó. Tuy nhiên việc đảm bảo độ chính xác cũng là trắc nhiệm của nòng súng, thường thì nòng súng sẽ không trơn tru và bóng nhẫy như ống nước, bên trong chúng là những hoa văn được khắc lên lớp mạ Crom, đó là khương tuyến, những rãnh nhỏ như 1 vết khắc nằm song song với nhau và xoắn lại trong nòng súng, khiến vỏ ngoài của viên đạn phải tự biến dạng để vừa khít với nòng súng, chúng cũng vừa khít với khương tuyến trong nòng, khi viên đạn bay đi, khương tuyến sẽ khiến viên đạn xoay theo chiều xoáy của chúng,khiến cho khi ra khỏi nòng thì viên đạn vẫn tiếp tục quay theo quán tính, và giờ viên đạn đã là 1 con quay, đúng hơn là 1 con quay hồi chuyển, quán tính quay của viên đạn sẽ ngăn viên đạn đi về hướng khác,bởi vì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc viên đạn đang quay về hướng khác, nhờ thế, viên đạn của bạn vẫn sẽ luôn hướng về mục tiêu bạn đã chĩa vào, Dĩ nhiên khương tuyến vẫn có nhược điểm của chúng,ma sát với không khí sẽ không cho phép viên đạn quay mãi,ngoài ra 1 phần động năng của viên đạn sẽ biến thành độ xoáy cho viên đạn khiến viên đạn bị giảm đi động năng, khương tuyến càng xoáy thì viên đạn xoay càng nhanh và động năng bị mất sẽ càng nhiều,vậy nên chúng ta cần chọn ra độ xoáy hợp lý và phù hợp với mục tiêu ta bắn, cũng cần phải nói thêm rằng các khương tuyến là những chi tiết nhỏ đến mức chẳng khác gì những vết xước, chúng dễ bị mài mòn và nên nhớ: thứ mài mòn với chúng là 1 viên đạn đầy uy lực, tuy vậy Chromium vẫn cho thấy mình là vật liệu đủ bền chắc để bảo vệ những khương tuyến nhỏ bé ấy, ít nhất là với súng trường. Nhìn chung đây vẫn là 1 cái giá hời chán so với việc bắn trượt
Và thế là bạn đã có thể yên tâm để cho viên đạn được bắn ra, nhưng rồi khẩu súng giật ngược lại, báng của nó đập vào vai bạn khiến bạn đau đớn, không có gì kì lạ khi súng bị giật khi bắn. Dù thế, nếu cứ để súng bị giật như này sẽ rất bất tiện, bạn khó có thể vừa đi vừa bắn hay bắn tằng tằng 1 loạt đạn dài,mà có khi chỉ bắn được phát một và bắn khi đứng yên, Trên chiến trường,có thể một chút bất tiện này sẽ là thứ giết bạn, cũng nghiêm trọng không kém: sát thương bạn phải chịu từ báng súng có thể rất đáng sợ, thậm chí là gãy xương bả vai. Vậy nên bạn cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này, nhưng trước đó, ta phải biết nguyên nhân của nó đã, thật may làm sao: Leman: câu hỏi của chúng ta đã được giải đáp bởi 1 trong những thiên tài vĩ đại nhất của lịch sử, người đã tự hỏi tại sao táo lại rơi, người bị mọi thế hệ học sinh nguyền rủa rằng phải ngồi dưới gốc sầu riêng, ông cũng là người đặt ra nền móng của cơ học cổ điển, với định luật vạn vật hấp dẫn, và bộ 3 các định luật về chuyển động, Ông chính là Isaac Newton: 1 cái tên mà ai cũng nhớ. Còn về câu hỏi của chúng ta, ông đã giải đáp bằng định luật thứ 3 trong các định luật về chuyển động của mình, theo định luật 3 Newton:Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều và khác điểm đặt. Và chẳng phải khẩu súng đã tác dụng 1 lực lên viên đạn sao. Vì thế nên viên đạn đã tác động ngược lại vào khẩu súng bằng 1 lực tương tự là lực giật , nhưng để hiểu hơn về lực giật lại thì ta phải đào sâu hơn vào định luật 3 Newton, cũng theo định luật thứ 3 của chuyển động: nếu vật A làm thay đổi động lượng của vật B bao nhiêu thì động lượng của A cũng bị thay đổi bấy nhiêu theo chiều ngược lại.Tương tự lúc nãy, chẳng phải khẩu súng là vật A đã làm thay đổi động lượng của vật B là viên đạn để rồi động lượng của khẩu súng cũng bị thay đổi hay giật theo chiều ngược lại. Cơ mà, động lượng là cái gì ? và tại sao động lượng của viên đạn lại khủng đến mức khi súng giật lại có thể làm gãy cả xương bả vai của chúng ta, Để trả lời câu hỏi đó, ta hãy nhìn vào công thức của động lượng P=mv, với p là động lượng, m là trọng lượng và v là vận tốc, và ta có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng của động lượng với động năng  Wđ =½ mv2 , giống với động năng, động lượng cũng là tích của trọng lượng với vận tốc,nên khi ta tăng trọng lượng và vận tốc lên thì động lượng cũng tăng lên, do trọng lượng và vận tốc của viên đạn cũng rất cao nên động lượng của đạn cũng rất cao, khi viên đạn bắn ra, súng cũng giật lại với động lượng tương tự, và chúng ta sẽ phải hứng chịu những hậu quả của nó. Và đoán xem: ai là kẻ đã tìm cách tăng hết cỡ khối lượng và vận tốc của viên đạn để có được động năng cao để rồi gây ra nông nỗi này.Vậy nguyên nhân của vấn đề là do động lượng của viên đạn cao, thế nên khẩu súng mới giật mạnh, giải pháp dĩ nhiên là giảm động lượng của viên đạn đi bằng cách giảm trọng lượng và vận tốc, nhưng việc này cũng khiến cho động năng giảm đi rồi sát thương cũng giảm đi, ở mặt khác, nếu không làm thế thì mức động lượng lớn của viên đạn cũng đem lại nhiều tai hại,chúng ta phải giảm vừa đủ để có thể đảm bảo sát thương nhưng cũng không quá giật, theo như các nhà thiết kế thì mức động năng khoảng 2000 j là mức hợp lý để người lính có thể vừa chạy vừa bắn mà không lo bị giật, đây cũng là mức động năng của đạn 7,62x39mm M43 hay được biết đến là loại đạn phổ biến nhất thế giới hiện nay.Và cứ thế, chúng ta đã hoàn thành thiết kế của 1 hoặc nhiều viên đạn chất lượng
Mặc dù chưa bàn tới vấn đề kinh tế trong việc tạo ra một viên đạn, nhưng chúng ta cũng đã nắm được nhiều điều quan trọng về những món vũ khí mạnh mẽ này, gồm về động năng, độ chính xác và độ giật , ở phần cuối video tôi có vài lời khuyên nho nhỏ, vì ta biết xoay đạn thật nhanh để có được độ chính xác cao và độ chính xác cao chỉ hữu ích ở khoảng cách xa, nên nếu bạn chuyển sinh vào một thế giới nào đó có ma thuật và bạn có lượng ma lực đứng top đầu thế giới đó, trong một chuyến hành trình nọ, bạn đi cùng với nạn nhân nghiêm trọng nhất của nạn phân biệt chủng tộc ,và 1 con chó điên trong hình hài 1 cô gái nhỏ bé tóc đỏ, bạn gặp thằng mạnh nhất sever hiện giờ, hay trong trường hợp khác, bạn nhập học và gặp thằng bạn tai dài thuở nhỏ, người mà bạn tưởng đó là “thằng” trong 2 lần liên tiếp, hoặc là Ma Vương lao đến trường bạn với cơn ghen vì vợ ổng liên tục khen bạn có ma lực khủng, hãy tạo ra 1 viên đá có hình dạng đối xứng tỏa tròn và khiến nó nặng nhất có thể rồi phóng nó bay với tốc độ thật nhanh,vậy là bạn đã tạo ra 1 phát nham đạn pháo với động năng mạnh khủng khiếp, tuy nhiên, đừng tốn mana vào việc xoay viên đá đấy nhanh đến lực ma sát với không khí làm nó nóng đỏ, mục tiêu cách bạn chỉ vài mét nên không lo bắn trượt đâu, tất nhiên Long Thần vẫn biến bạn thành Donut, Ma Vương vẫn vào học luôn cái trường bạn đang học vì lão chưa bao giờ hết rảnh, còn thằng bạn vẫn lộ ra đấy là 1 cô bạn rồi giúp bạn chữa liệt dương,còn đám bọn Wibu rách vẫn sẽ nhận cô ấy nhận làm vợ, nhưng ít ra bạn tiết kiệm được kha khá ma lực và cú đạn đá của bạn cũng mạnh hơn 
Dưới đây là cái sơ đồ tư duy để tóm tắt bài viết