Hôm nọ khi được hỏi  “Nếu chỉ còn một năm cuối cùng em sẽ làm gì?” Câu này thật ra không phải lần đầu tiên được nghe, nhưng lần nào tôi cũng đều biết chắc chắn phải dành những ngày cuối ở bên người khiến mình hạnh phúc nhất. Tôi nghĩ sự tồn tại quý giá vẫn chỉ là bản thân được yên bình, trái tim không chút gợn sóng, vậy là đủ. 
Bản thân tôi luôn tìm kiếm cảm giác đó, rốt cuộc như thế nào mới là trong lòng không chút gợn sóng? 
Tôi hỏi người câu đó, người bảo “ Khi nào họ tới chắc chắn e sẽ hiểu được”
Tôi và Nguời nếu chỉ còn 1 5 cuối
Hôm nọ tôi được hỏi “ Nếu chỉ còn 1 năm cuối cùng em sẽ làm gì?”, tôi nghĩ ngay đến hạnh phúc và duy nhất 1 người đang ngồi bên cạnh.