1 câu quote trong cuốc Ước Mơ - Bộ sách gieo mầm tính cách
1 câu quote trong cuốc Ước Mơ - Bộ sách gieo mầm tính cách
Mình đang ngồi tại quán La's Coffee. Một trong những quán cà phê tồn tại lâu năm nhất ở Đà Nẵng mà tôi thích. Hôm nay là chủ nhật, 24.5.2026, mình ngồi làm việc cùng anh người yêu nè hehe. Về Đà Nẵng ngoài việc để gần mẹ sau thời gian điều trị, cũng là để mình gần tình yêu của mình hơn, được làm nhiều việc cùng nhau hơn.
Cùng nhau chạy bộ chẳng hạn
Cùng nhau chạy bộ chẳng hạn
Trở lại tiêu đề, khi mình đọc được câu quote trong sách vào chiều nay. Lòng mình dịu lại về những bấp bênh trong lòng khi tài chính của bản thân 1 năm qua vẫn chưa ổn. Mình đi làm nhưng chưa dư dả, chi tiêu cơ bản nhưng nhiều việc cần số tiền lớn như đi học bằng lái ô tô. Stress về việc nghĩ rằng " Nếu mãi cứ làm công ăn lương như này, bao giờ mình mới thoải mái một chút, để có thể mong mỏi những chuyến đi xa hơn, để có thể thoát khoải công việc 9 to 5 ( thật ra là 8 to 6) các bác ạ. Cảm giác cứ mãi như này đời mình thật chẳng có gì thú vị xất. Vậy nên hôm nay mình muốn viết ra những ước ao. Là bước đầu tiên cho nó có hình có chữ trong tâm trí mình.

Giấc mơ 01: Mình mong mỏi bán một sản phẩm riêng của bản thân, thành công và ngưng làm công.

Giấc mơ này mình được inspire bởi anh bạn thân, chị đồng nghiệp, 1 chị chủ shop livestream siêu cuốn và tinh thần khởi nghiệp của mn xung quanh. Mình thấy được mn mang lại giá trị thực sự và đủ để khiến người khác trả tiền, khá là hưng phấn với số đơn nhảy. Mình cũng muốn có cảm giác này.
Mình đang muốn bán đồ lót thể thao và đồ lót phụ nữ. Vì mình khá chật vật và khó tính để mua những món đồ này phù hợp với mong muốn. Vừa rồi mình mua sản phẩm của 1 chị livestream đỉnh cao mà sản phẩm siêu chất của Lareinabra. Có thể clone chứ nhỉ =))
Sẽ lần mò lêm plan và lên sàn cam thử xem sao.
Giấc mơ 02: Thăng chức trong công việc lên Sales Executive trong năm 2026.
Để làm những công việc mới hơn, có thu nhập tốt hơn và thử thách bản thân, phát triển bản thân nhiều hơn. Và cũng để học và về ứng dụng việc bán hàng cho riêng mình ngon hơn. Đi làm với tư duy mình làm chủ sẽ khác hơn chứ nhỉ =)))
Giấc mơ 03: Finish Sunrise Sprint Vietnam in Danang 2027 và cự ly marathon vào năm 2027
Vẫn mong mỏi mình có những cột mốc thể thao trước thềm mình trở thành vợ, mẹ và quá bận rộn để theo đuổi những ước mơ cần nhiều thời gian đầu tư tập luyện. Và một ngày nào đó, mình sẽ hoàn thành Ironman 70.3 được không nhỉ...
Giấc mơ 04: Rời gia đình, kết hôn và xây dựng một không gian sống mới.
Có lẽ chuyến đi xa nhà một năm trước đây đã giúp mình nhận ra bản thân đã đến lúc rời xa chiếc tổ của bố mẹ mình. Mình có những xung đột trong bản thân không thể hoà giải với tính cách, lối sống của người thân. Mình cũng nhận thấy mình không thể thay đổi bất cứ ai. Mình chỉ có cách nhìn thấy và im lặng. Mình không đủ bình tĩnh để nói ra. Và mình cần rời xa gia đình mình. Suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu mình. Và mình cũng muốn thử ra Hội An sống một thời gian, mình khá thích sau vài lần ở lại đấy.
Và cũng vì, ngôi nhà hiện tại không cho mình cảm giác được nghỉ ngơi... lộn xộn và thiếu sự tự lập mà mình không thể chấp nhận được.
Giấc mơ 05: Dậy sớm, viết nhật ký biết ơn và đọc sách mỗi ngày
Sau quan sát thì không viết nhật ký và đọc sách thì đầu óc mình sẽ giảm năng lực quan sát cực nặng, cảm thất mất ý nghĩa và loay hoay, thiếu tập trung lắm luôn. Nên đây là hoạt động mà mình phải ưu tiên, muốn làm trong ngày để đạt góp nhặt lại những quan sát, học hỏi và để chia sẻ cho mn.
Đấy, viết ra thì thấy có 5 giấc mơ vậy đó. Khó nhưng vẫn có thể làm được. Chúc cho bản thân bình tĩnh, sáng suốt và hạnh phúc mỗi ngày.
Tuần này mình đã tập luyện chăm chỉ hơn, 2 buổi chạy 5 & 6km, 2 buổi bơi, 2 buổi tập yoga. Chạy event, làm việc chăm chỉ. Đã đi tái khám răng, dọn dẹp nhà cửa, bàn học, trốn học tập lái ô tô =))
Okie cảm ơn một tuần năng suất. Tuần mới chăm học hơn, cày sách tiếng anh du lịch, học sản phẩm công ty, 20km chạy, 2000m bơi, 3 buổi yoga nha.