01/01/2018
Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn, phần buồn vẫn nhiều hơn. Hmmm, suốt 23 tiếng 30 phút vừa qua, anh đã cố gắng để tốt hơn đấy,...
Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn, phần buồn vẫn nhiều hơn.
Hmmm, suốt 23 tiếng 30 phút vừa qua, anh đã cố gắng để tốt hơn đấy, anh cũng đã và đang cố gắng giữ lời hứa với em này. Yay me.
Hmmm, hôm qua, 31/12/2017, anh đã không viết được blog. Anh đã hơi thất hứa một chút khi uống một số lượng lớn thuốc ngủ, tuy vậy thì anh không sao lắm, chỉ phải đi vào viện truyền nước. Nhưng qua ngày hôm đó, anh đã nhận ra nhiều điều. Anh nhận ra anh cần sống cho ai, anh nhận ra anh cần phải làm gì và anh cũng nhận ra tình cảm của mình. Anh đã đánh lừa bản thân quá lâu, và thực sự, em thực sự ảnh hưởng tới anh. Từ cách nói chuyện, sở thích, thói quen, mọi thứ anh làm đều có hình bóng của em. Anh nhớ em.
Hôm nay, một cách tình cờ, anh vào Facebook em, cho dù đã bị Unf =))). Anh đã thấy em đổi name, anh cũng đã tìm thấy tên Crush em. Hơi buồn vì bạn ý xấu trai hơn anh đấy nhé, nhưng có vẻ bạn ý tốt hơn anh, anh mong là thế.
Bây giờ anh đang buồn lắm, thật sự rất buồn, con tim anh đang muốn xé nát ra. Cảm giác muốn vỡ tung, muốn bùng nổ đang chực chờ trong cơ thể 58kg này. Những suy nghĩ tiêu cực đang trở lại, nhưng anh đang cố gắng sống chung cùng nó. Anh sẽ không chạy trốn nữa, anh sẽ làm chủ nó, anh sẽ trở lại. Nhưng dù có làm cách nào, anh cũng không dám hy vọng em sẽ trở về bên anh, cho dù rất dài, rất lâu nữa hoặc có thể không bao giờ. Nhưng anh vẫn tích cực, anh vẫn sẽ cố gắng. Dù cách này hay cách khác, anh chắc chắn, chắc chắn tình cảm của anh sẽ không thay đổi sẽ làm mọi cách, và nếu em trở về bên anh, anh sẽ không để em ra đi nữa. Anh sẽ ôm em thật chặt, sẽ bảo vệ em khỏi những điều tồi tệ ngoài kia. Anh sẽ làm được điều này. Anh hứa.
Anh nhớ em.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất