Không phải ai rồi cũng có cuộc sống riêng. Mà là họ sẽ sống cùng với ai đó không phải là mình.
Họ vẫn sẽ nhớ đến mình, nhưng có những chuyện vì lâu rồi nên mờ nhạt. Người bạn ngày xưa từng nói chuyện hợp rơ với mình như nào thì nay nhân sinh quan mỗi đứa đã ít nhiều thay đổi, rồi sau đó tình cảm của mỗi bên cũng dần đổi thay.
Mình, dù có muốn níu lại dù có thề thốt rằng mình vẫn vậy, vẫn là đứa bạn ngày xưa. Nhưng, thật ra chính mình cũng đã không còn giống mình ngày đó, thì cớ gì đòi hỏi người khác vẹn nguyên.
Vẫn biết rằng mỗi người đã đang đi những con đường khác nhau, tiếp xúc với vô vạn những điều khác nhau. Nhưng có thể nào, có những điều nho nhỏ giữa bọn mình, có thể nào được trân trọng, quý báu để dù có đổi thay, nhưng chí ít không làm nhau buồn lòng. Được không?