:)))
Mắt trông thấy sắc rồi thôi Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng Ung dung ta bước ra vòng trần ai. ...
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

0rez
Thơ hay nhưng để ngày mai
Vì giờ buồn ngủ ngáp dài lim dim... 

- Báo cáo