Chào cậu, một người vừa là bạn vừa đã từng yêu
Mình ở bên nhau được 4 năm rồi nhỉ, 4 năm không biết gọi tên mối quan hệ là gì...
Từng bước đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân, của 2 đứa, của 3 người....
Tớ cũng đã dành tất cả những tình cảm trong lòng dành trọn cho cậu suốt 4 năm, và tớ biết tớ nhận lại từ cậu cũng nhiều như thế...
Chưa bao giờ tớ muốn trách gì cậu cả, vì cậu cũng chẳng thế quyết định được ...
Nhưng tớ không thể cứ đứng ở rìa của 1 mối quan hệ, khi mà sự chờ đợi của tớ đến lúc này là không còn nữa rồi.
Tớ muốn nói với cậu là:
- MÌNH KẾT THÚC ĐI!
Kết thúc 1 mối quan hệ không tên
Nhưng mình vẫn là bạn
Dù thế nào đi nữa cậu vẫn luôn là 1 người quan trọng đối với tớ
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định ở lại, chứ ko theo cậu xuống HN. Mọi người sẽ ko bao giờ biết lí do sự lựa chọn của tớ, vì nếu tớ ở gần cậu thì tớ sẽ không bao giờ kết thúc được mối quan hệ này.
Thực sự thì, tình cảm của tớ lúc này ko còn nhiều nữa. Tớ đã tự chữa lành được bản thân sau chừng ấy thời gian. Một chặng đường chẳng dễ dàng gì. Học cách trưởng thành, yêu thương mình hơn, bao dung và tha thứ. Những điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới.
Giờ cậu đừng nói gì cả, cũng đừng cố gắng gặp tớ, tớ nghĩ là mọi chuyện cứ nói tới đây thôi.
Khi mà 1 người hết tình cảm thì dù làm gì cũng ko giải quyết được đâu
Học cách buông tay để chữa lành chính mình thôi
Tớ nghĩ là cậu cũng sẽ muốn tớ được hạnh phúc đúng ko?
Vậy thì hãy để cho tớ có thời gian đi tìm hạnh phúc của tớ
Cậu hãy chăm sóc và yêu thương người con gái ấy nhé. Tớ không hề ghét bỏ hay khó chịu gì về bạn ấy cả đâu.
Quãng thời gian đã qua tớ sẽ luôn chân trọng vì có cậu ở bên
Quãng thời gian tiếp theo tớ sẽ đi 1 mình, với những lựa chọn của tớ, quyết định của tớ....
Ở cạnh cậu cũng vui nhưng tớ đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Tớ muốn sống tiếp 1 cuộc đời đầy màu sắc như con người của tớ
Tớ không thể ở mãi 1 người mà ko muốn đi du lịch, chỉ thích ở nhà thôi
Tớ không thể ở mãi 1 người mà không muốn gặp gỡ bạn bè, không đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi pub vs bạn bè
Tớ không thể nữa rồi...
Khi hết yêu là vậy đó

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này