Rung Động
Màu tím là màu  anh đang hoạt động
Màu hồng màu em miệt mài đăng tin
Anh như giấc mộng em giữ ở lâu đài
Nhìn thấy anh em tỉnh giấc mộng dài
Bất chợt thức giấc tự hỏi giờ tháng mấy
Vì vô tình gặp anh nghìn mấy giây
Sau dấu phẩy, anh chỉ toàn lặng thinh
Người đã xem từ hôm qua đến giờ  ? 
Cô gái cung đất/ ôm đàn hay mộng mơ
Đêm này mơ về chàng gió lung lay mãi
Người có phải vờ bất tỉnh giữa cơn mê
Hay nhất định không rung động trước tình yêu
Gữa tháng 8, trời đổ những cơn mưa
Chẳng hay rung động đã đến từ đâu
Những lần chạm tay hay gục ngã
Nơi con tim dần đã biết động lòng
Có lẽ từ cánh hồng lay từ nơi bất tử
Từ hoàng hôn mà anh hay ngắm nhìn
Bản tình ca cùng nỗi buồn man mác
Nơi anh bảo muốn cùng ai đi cùng
Chẳng hay rung động đã đến từ đâu?
Có phải  từ nơi gió bạt phiêu du đến
Ở nơi trăng treo, xa xôi tận ngút ngàn
Con thuyền nhỏ lênh đênh xa ngàn dặm
Cho mây lang thang cứ đi rồi lại về
Gữa tháng 8, trời đổ những cơn mưa
Chẳng hay rung động đã đến từ đâu
Đã tan biến từ cánh đồng hiu quạnh
Từ cái lần người hỏi chẳng trả lời