Bài viết này được lấy cảm hứng sau khi gần đây mình đọc được và xem được một vài vụ việc trong đó người phụ nữ bị đàn ông đánh. Trước hết, phải nói luôn quan điểm của mình không phải là "Đàn Ông cứ đánh phụ nữ là sai". Không, không và không. Bất cứ ai đánh người khác, gây thương tích cho người khác là sai. Cái này có luật rồi, và cũng là bình đẳng giới, chứ mình không tin vào cái kiểu phụ nữ thích làm gì đàn ông thì làm, nhưng cứ bị đánh thì auto trở thành nạn nhân.
Mặt khác, mình tin rằng, đàn ông và phụ nữ vốn có thể chất rất khác nhau, và trong phần lớn các trường hợp, đàn ông thường khỏe hơn phụ nữ. Thậm chí một chàng trai 18 tuổi cũng có thể khỏe hơn nhiều so với một cô gái 25 tuổi. Vì vậy, trong trường hợp diễn ra ẩu đả, người phải nhận nhiều tổn thương hơn là người phụ nữ.
Đó là lý do mình viết bài này để nói về những hành động mà phụ nữ thường làm có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ.

Hành động 1: đánh ghen

Đây là hành động có thể nói là phổ biến nhất khi một người phụ nữ phát hiện ra mình bị cắm sừng. Từ “đánh ghen” này không chỉ để nói tới việc các chị em bắt tận tay tiểu tam và đánh tiểu tam nhừ tử, mà còn bao gồm cả việc các chị đối chất tận mặt với người yêu hay người chồng của mình giữa thanh thiên bạch nhật. Việc đối chất tận mặt này thường được diễn ra dưới dạng chửi bới om xòm lên hoặc đứng ra chặn xe của người yêu và tiểu tam. Cả hai hành động này đều được thực hiện với mục đích xả cơn tức giận, và thường được các chị em, và cả cánh đàn ông ủng hộ, theo kiểu “Bọn nó làm sai thì bọn nó xứng đáng đc như vậy”, nhưng những hành động này đều có thể mang lại những nguy hiểm không đáng có cho người phụ nữ.
Trước hết, phải khẳng định luôn, một khi bạn bị cắm sừng, thì bạn auto là nạn nhân. Kể cả bạn hay người kia có là một người yêu tệ thế nào đi chăng nữa, chán yêu thế nào đi nữa thì việc nên làm là chia tay rồi mới tới với ai thì tới, chứ không phải là đi cắm sừng trong lúc đang ở trong một mối quan hệ với người khác.
Nhưng cũng chính vì cái tư tưởng nạn nhân này mà nhiều người nghĩ rằng "Tôi làm gì cũng đúng, tôi nói gì cũng được, tôi sẽ được bênh vực bởi những người xung quanh", mà không hề nghĩ tới hậu quả ngay trước mắt. Các bạn cần hiểu, việc đánh ghen hay đối chất một cách ồn ã trước mặt một người đàn ông, về mặt tiềm thức mà nói, không khác gì việc dồn đàn ông vào một tình thế nguy hiểm. Và theo bản năng, khi đàn ông bị tấn công, họ sẽ phản kháng lại.
Thường thấy là trong những tình huống đánh ghen, dù là đánh người yêu hay người thứ 3, hay tình huống chửi bới này, người phụ nữ thường sẽ không chịu dừng lại, ngay cả khi những người xung quanh có can và bảo là "thôi, để cho nó đi đi rồi về nhà giải quyết". Chính bởi vì sự tấn công không ngừng này, chính bởi vì lời nói đã không còn tác dụng nữa, nên người đàn ông khi đó, để chấm dứt tình huống nguy hiểm với họ này, không còn sự lựa chọn nào khác đành phải dùng tới bạo lực, và đánh người phụ nữ đang tấn công họ.
Nào, như đã nói, tấn công người khác, dù là được thực hiện bởi nam hay nữ, là một việc không nên, và không được làm. Nhưng điều này không có nghĩa, việc liên tục công kích và dồn người đàn ông lên đỉnh điểm của người phụ nữ là đúng. Nó giống như kiểu biết một đống rơm dễ cháy rồi nhưng vẫn cứ hơ lửa lại gần vậy, kiểu gì nó cũng sẽ cháy. Và khi nó cháy, thì dù bạn có đúng tới bao nhiêu đi chăng nữa, bạn sẽ bị bỏng. Khi bạn là phụ nữ và bạn khiêu khích, tấn công, nhục mạ người đàn ông vượt ngưỡng chịu đựng của anh ta, anh ta sẽ bùng nổ, sẽ đánh bạn, và khi đó dù bạn đúng hay sai đi nữa, bạn sẽ phải chịu thương tích. Mà nên nhớ, bạn là phụ nữ. Tức là kể cả bạn có thành công trong việc vô tình vuốt má thằng người yêu, tác động vật lý lên người thứ ba, thì những thương tích đó cũng chẳng là gì so với những gì mà người đàn ông kia gây ra cho bạn.
Vậy là không những bạn không làm biến mất những tổn thương trong tâm hồn, mà còn phải chịu thêm tổn thương về mặt thể xác nữa. Đó là chưa kể, người thứ 3 kia thì lại được người yêu của bạn bênh vực và bảo vệ. Vậy là ba cái thiệt. Các bạn có thể thấy là việc đánh ghen này, dù là đánh ghen người yêu mình hay người thứ 3, đều không mang lại bất cứ một điều gì tốt đẹp cả, ngoại trừ việc xả tức. Mà xả tức thì cũng chỉ được ngắn hạn, trong khi những hậu quả khác thì dài hạn. Cái gốc của vấn đề vẫn ở đó: một người yêu không chung thủy. Bạn có dập người thứ ba cho ra trò và bắt được họ chấm dứt hẳn với người yêu của mình, thì người yêu bạn vẫn sẽ tìm cho mình một người thứ ba khác. Vì vậy, tuyệt đối đừng đi đánh ghen một cách dữ dội.
Đa phần những người đàn ông đi ngoại tình là những người coi thường người mà họ đang trong mối quan hệ chính thức. Việc bạn, một người mà người đàn ông ấy coi là thấp kém hơn họ, dám bật lại họ, dám chửi bới họ, làm họ xấu mặt trước nhiều người, sẽ càng dễ làm họ sửng cồ hơn và có những hành vi bạo lực hơn.
Cách an toàn nhất cho phụ nữ, đó là thu thập đủ bằng chứng, mời người đàn ông đó tới nhà có đủ hai bên bố mẹ, trình bày hết mọi thứ ra. Nếu bạn không còn muốn tiếp tục với người ấy nữa, hãy chuyển hết đồ đạc quan trọng ra ngoài trước khi phơi bày mọi thứ. Nếu bạn phải quay lại nơi ở của người đàn ông kia để lấy đồ của bạn, hãy đi cùng với một người khác. Còn nếu bạn vẫn muốn tiếp tục với người đàn ông này, hãy nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn nhất có thể, rằng bạn đã biết về việc ngoại tình của anh ta, nói rằng sẵn sàng tha thứ cho anh ta và muốn làm lại từ đầu, miễn là anh ta chấm dứt ngay lập tức. Cá nhân mình luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nên mình hay khuyên các bạn gái nên nhắn tin hơn là nói chuyện trước mặt, nhất là khi bạn chưa thể chắc chắn được mình có bị cảm xúc lấn át khi mặt đối mặt hay không. Ngoài ra, một số người vì thể diện mà không muốn người khác biết mình bị cắm sừng và muốn giữ chuyện này giữa hai người trong cuộc, nhưng việc chỉ có hai người ở một không gian riêng, một người đối chất với người kia mà người kia lại có thể trạng tốt hơn vẫn tiềm ẩn mối nguy hiểm về mặt vật lý cho phụ nữ. Nếu bạn thực sự muốn giữ kín, tốt nhất hãy có thêm ít nhất một người nữa ở cùng bạn khi hai người nói về vấn đề này. Thường sẽ là bạn thân hoặc bố hoặc mẹ. Nếu là bạn thân, thường họ sẽ vote chia tay, không cần nói nhiều. Bố mẹ thường là người suy nghĩ thấu đáo và nhiều chiều hơn, vì vậy đây thường là lựa chọn nên làm.
Cuối cùng của ý này, đó là người phát hiện ra người yêu mình ngoại tình thường không suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy, nếu chẳng may những lời khuyên bên trên của mình bay vụt ra ngoài khi bạn thấy chồng mình đang ôm ấp con nào đó trên xe ô tô, thì chí ít hãy nhớ lấy điều này: chỉ chửi thôi, đừng đứng ra chặn xe, càng không nên lao vào đánh đấm họ. Nếu chẳng may điên quá mà lao vào đánh đấm, hãy đánh chồng mình hay người yêu mình, không đánh người thứ ba. Bởi vì người thứ ba, trong mắt đàn ông, đại diện cho những gì họ cưng chiều nhất, ưng ý nhất, nên việc đánh người thứ ba không khác gì đánh thẳng vào lòng tự trọng của họ, từ đó rất dễ bị họ sửng cồ lên và lao ra, vừa bảo vệ người tình vừa đánh ngược lại bạn. Nếu đánh người đàn ông, hãy đánh từ phần cổ trở xuống và từ phần bụng trở lên. Phần này của cơ thể người đàn ông tương đối cứng chắc, nên với sức của phụ nữ, nhất là khi cảm xúc đang dữ dội và thực sự là chả có tâm mà đánh nữa, thì việc bạn đánh lên phần cơ thể này của người đàn ông cũng không khác gì muỗi đốt da trâu, từ đó người đàn ông đó dễ bỏ qua cho bạn và không đánh lại bạn. Nếu bạn vì tức mà cứ nhằm phần đầu mà đánh - tức là một trong những bộ phận quan trọng nhất của con người, thì chắc chắn phản ứng của họ sẽ dữ dội hơn, từ đó bạn sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn.

Hành động 2: nhảy vào can ngăn cuộc đánh nhau giữa người yêu và một người khác.

Việc muốn ngăn việc đó lại là chính đáng, nhưng cái gì cũng vậy, cái tâm không hay bằng cách làm. Dễ thấy nhất là khi 2 người đàn ông đã BẮT ĐẦU ĐÁNH NHAU rồi thì các chị mới nhảy vào ngăn.
Trời ơi, 2 ông ấy đang ra đòn như điên như vậy, tự dưng mình nhảy vào, thì chẳng phải là muốn hứng đòn à. Mà nhớ là khi hai người đàn ông đánh nhau, sức đánh của họ rất khác với khi họ đánh một người phụ nữ, vậy nên nếu họ đang ra đòn mà tự dưng bạn chường mặt hay người của bạn vào thì thương tích có thể sẽ rất nặng. Bạn nghĩ thử xem, nếu bạn bị thương bởi người yêu bạn, có thể người ấy sẽ dừng lại đấy, nhưng liệu đối thủ có dừng lại không hay nhân cơ hội đó mà đánh cả bạn lẫn người yêu bạn? Hay nếu bạn bị thương bởi đối thủ của người yêu bạn, thì đúng là người yêu bạn vẫn dừng lại đấy, nhưng vì thương bạn mà cái tức ban đầu giờ đây sẽ tăng gấp bội. “A, mày đánh tao, giờ mày còn dám đánh cả người yêu tao nữa à”. Vậy là nếu sau khi thấy bạn không tới mức phải đi bệnh viện, thì rất có thể người yêu bạn lại càng điên cuồng lao ra đánh người kia hơn. Thế là mục đích ngăn lại của bạn kiểu gì cũng không thành.
Thêm vào đó, có một hành động mà các chị em phụ nữ rất hay làm gây nguy hiểm cho chính cái người bạn đang muốn bảo vệ, đó là khi chạy ra can ngăn, họ thường ôm chặt lấy hay giữ lấy tay của người yêu mình, không cần biết đối thủ đang làm gì.
Khi bạn chạy ra giữ người yêu mình lại như vậy, tức là nếu lúc đó đối thủ tấn công, thì người yêu bạn không thể phản kháng, cũng không thể bảo vệ bản thân, thế là toi. Vậy nên mình có một số lời khuyên dành cho các bạn nữ như sau. Một là để tránh rơi vào tình huống người yêu mình đánh nhau với người khác, hãy can ngăn họ từ trước khi có ẩu đả.
Phụ nữ luôn biết làm dịu lòng, hạ hỏa đàn ông một cách vô cùng thần kì. Khi bắt đầu thấy có dấu hiệu của mâu thuẫn, hoặc là hãy cố tình nói chuyện với người yêu sang một chủ đề khác để làm anh ấy quên đi, hoặc cùng lắm là đưa anh ta ra khuất tầm mắt của người kia. Nhiều khi mấy bạn gái chỉ cần dọa là “Anh mà nói nữa là em về đấy nhé” là anh chàng im, không cãi nhau với người kia nữa.
Mà đôi khi, chính các bạn nữ lại là nguyên nhân khiến chàng trai có mâu thuẫn với một chàng trai khác. Ví dụ bạn là nữ, bạn và người yêu là con trai đang đi trên đường, và chẳng may gặp phải thằng dở hơi nào đó buông lời trêu ghẹo bạn mặc dù người yêu bạn ở ngay bên cạnh. Nếu lúc đó bạn phản ứng ngay lập tức, hoặc là quay ra chửi bới lại thằng kia, hoặc là tỏ vẻ khó chịu cau có rồi lại bảo người yêu là "Sao anh ko làm gì thế?", thì chắc chắn người yêu của bạn, theo bản năng bảo vệ của mình, sẽ đứng ra đối chất với người kia, từ đó gia tăng khả năng ẩu đả.
Ngược lại, nếu bạn cứ lờ đi con người bất lịch sự ấy, coi như không có gì và đi ra chỗ khác, thậm chí còn ngăn người yêu lại khi thấy anh ấy có ý định xử lý người kia, thì bạn đã giúp cả chính bạn và người yêu tránh khỏi một tình huống xấu xí rồi đấy. Nếu sự việc xảy ra quá nhanh, bạn chưa kịp can ngăn gì mà hai người kia đã lao vào nhau rồi, thì hãy nhờ những người đàn ông xung quanh ra ngăn họ lại, chứ một mình sức bạn không làm gì được đâu. Có khi vô tình bị thương mà trong lúc hỗn loạn chả ai để ý tới ấy.
Còn nếu trong tình huống xấu nhất, là chỉ có một mình bạn và hai người ấy, và bạn muốn ngăn họ lại, thì tốt nhất là nên hạn chế cử động của ĐỐI THỦ của người yêu bạn, đồng thời quát người yêu bạn dừng lại. Tuy nhiên, như đã nói, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, nên hãy cân nhắc rủi ro trước khi bạn lao vào cuộc chiến nhé. 

Hành động thứ ba: chính các bạn nữ đánh người yêu của mình.

Thường các bạn nữ đánh người yêu mình vì hai lý do: đánh yêu và đánh vì nóng giận.
Đánh yêu bình thường sẽ là một hành động đáng yêu, dễ thương, cho tới khi các bạn nữ đánh YÊU người yêu mình bằng hết sức bình sinh với lý do kiểu như “Anh là con trai mà, đánh thế sao đau được”.
Mình rất hiểu rằng thường, đánh yêu là khi cảm xúc các bạn nữ đang bùng phát, không phải do tức giận mà là do yêu quá. Có người những lúc thấy yêu người yêu mình quá còn phải cắn một cái mới hạ cái cảm xúc xuống được. Tuy nhiên, những hành động đánh yêu đấy, nếu không được kiểm soát, rất dễ chạm tới ngưỡng đau của người con trai.
Và các bạn nữ cần hiểu là, ai cũng thế thôi chứ không cứ gì là đàn ông, cứ thấy đau thì trước hết là mất vui. Hai bạn đang đùa nhau mà người yêu bạn vô tình đập cùi chỏ vào mũi bạn thì cũng chẳng thể cười được nữa, đúng không? Đàn ông cũng vậy. Bạn đánh yêu mà không đau thì họ thấy hành động đó dễ thương. Bạn đánh yêu mà cứ lấy hết sức ra mà đánh, mà cắn, mà cấu, và họ cảm thấy đau, thì họ không còn thấy điều đó là đáng yêu nữa.
Đó là chưa kể, phản ứng của phụ nữ và đàn ông khi đau khá khác nhau, nhất là khi cái đau này là do người khác gây ra. Phụ nữ khi đau sẽ có xu hướng tủi thân, muốn được vỗ về, an ủi, nhưng đàn ông khi bị người khác làm đau sẽ có xu hướng phản công lại, vì họ coi đó là đang tấn công họ. Nên rất có thể lần tới khi bạn đánh người yêu của bạn thật đau, dù là đánh yêu, ngay cả khi họ không đánh lại bạn và tỏ ra bình thường, nhưng thực ra bên trong họ đang phải kiềm chế để tác động vật lý lại bạn đấy.
Tiện nói về vấn đề này, cũng nhắc các anh em đang có người yêu. Nếu người yêu bạn hay đánh yêu nhưng đánh đau, đừng cố chịu đựng và tỏ ra là mình không sao chỉ vì mình là đàn ông. Hãy nói rõ là bạn cũng chỉ là một con người, bạn cũng cảm thấy đau, và bạn nữ kia đang đánh đau quá, yêu cầu bạn nữ kia hoặc là đánh nhẹ đi, hoặc là đừng đánh nữa. Đừng cảm thấy không vui, không hài lòng rồi cứ nhịn. Nó mà tích tụ lại, rồi tới một lúc nào đó nó bùng phát, thì trước khi bạn nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì người yêu bạn bị ăn một vả do phản xạ của bạn rồi.
Trường hợp thứ hai khi các bạn nữ đánh người yêu là khi tức giận. TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM ĐIỀU NÀY. Không những nó sai vì bạn đang gây thương tích cho người khác, một việc trái pháp luật, mà nó còn giống như kiểu bạn là một con mèo đi vả một con sư tử vậy.
Bạn có thể đánh người yêu bạn 10 cái mà anh ta vẫn không sao, nhưng anh ta mà chỉ cần vả bạn bằng một nửa sức thôi là không chỉ thể xác mà cả tinh thần của bạn cũng ngay lập tức tắt nguồn. Như đã nói, phản ứng của phụ nữ khi bị đau là rụt người lại, tủi thân, tổn thương, cảm thấy yếu đuối, sợ hãi, người cũng mềm nhũn. Còn đàn ông thì ngược lại. Giả sử bạn bị đánh xong, cơn bực tức của người đàn ông kia chưa tan và anh ta bị cuốn theo đà phản kháng, thì lúc này bạn hoàn toàn bất lực và hứng chịu 100% những đòn đánh của anh ta. Rất là nguy hiểm.
Thực tế là nếu bạn tìm kiếm trên Youtube hay Facebook, không thiếu những clip quay lại những tình huống với diễn biến khá giống nhau: người phụ nữ là người khiêu khích trước, ra đòn trước, và ra đòn nhiều lần dù người đàn ông đã cố đẩy cô ta ra, và kết thúc là một đòn chí mạng từ người đàn ông khi đã tức nước vỡ bờ, khiến người phụ nữ thậm chí còn không đứng lên nổi
Điều này cũng tương tự khi người phụ nữ, thay vì đánh người yêu, lại quay ra đập phá đồ của người yêu. Nhiều khi, bạn đánh người đàn ông, họ bỏ qua, nhưng bạn đập món đồ mà anh ta rất yêu quý, thì lại làm cho anh ta nhảy bổ vào bạn ngay lập tức. Tóm lại, nếu muốn đánh yêu người yêu, hãy đảm bảo là anh ấy cảm thấy vui vẻ với việc đó. Và tuyệt đối đừng vì tức giận mà đánh đàn ông hay đập phá đồ của họ. 

Hành động cuối cùng: đó là khi bạn nữ nằng nặc muốn người yêu mình phải nói cho xong chuyện rồi mới đi đâu thì đi.

Trong rất nhiều các bài viết nói về sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ, mình đã nói phụ nữ khi căng thẳng thì cần được giải tỏa bằng cách nói chuyện, còn đàn ông khi căng thẳng thì muốn ở một mình để lấy lại bình tĩnh.
Đây là một điều khá oái oăm trong tình yêu, bởi khi hai người cãi nhau, cách để người này lấy lại bình tĩnh lại khiến người kia trở nên bực tức hơn. Cô muốn nói chuyện, nhưng anh lại muốn đi chỗ khác để được ở một mình. Anh muốn yên tĩnh để bình tâm thì cô lại cứ nói bô bô vào tai.
Đây là lý do mà cả hai giới đều cần phải hiểu cách người khác giới lấy lại bình tĩnh như thế nào để có thể trở nên kiên nhẫn hơn và thông cảm hơn với họ. Khi xảy ra mâu thuẫn, đàn ông nên kiên nhẫn hơn và ngồi nán lại lâu hơn so với bình thường, và ngược lại, phụ nữ CẦN phải để đàn ông được một mình khi họ muốn rời đi.
Như đã nói ở bên trên, nếu chỉ nói riêng trên phương diện gây thương tích cho đối phương, thì hậu quả của khi đàn ông mất bình tĩnh sẽ lớn hơn rất nhiều so với khi phụ nữ mất bình tĩnh. Nếu anh người yêu bạn đã cố ngồi giải thích và giải quyết vấn đề với bạn được một lúc, nhưng dường như hai người vẫn ko tìm được tiếng nói chung và tình huống có vẻ đang leo thang, anh ấy muốn dừng cuộc nc lại và lúc khác nói, hãy để anh ấy làm vậy, và bạn, dù vẫn đang rất muốn nói tiếp, cũng hãy rút lui. Nếu bạn không chịu buông tha cho anh ấy, dù anh ấy đang cố gửi tới tín hiệu rằng “Anh sắp bùng nổ rồi, anh không muốn làm tổn thương em, hãy để anh đi đi”, thì rất có thể bạn sẽ, nhẹ thì gặp phải những lời độc miệng, nặng thì là những tác động vật lý có thể gây ra ám ảnh tâm lý với bạn cả đời. Đương nhiên, nếu vừa mới nói vài câu mà anh ấy đã gạt đi hay né tránh giải quyết thì đó là việc không được. Nhưng nếu đã nói qua lại nhiều rồi mà chưa tìm được tiếng nói chung, và hai người bắt đầu cảm thấy nóng người, thì tốt nhất là dừng lại và để cho anh ấy nguội lại đã nhé. 
Điểm chung của tất cả những tình huống trên, đó là phụ nữ luôn là người phải chịu thương tích nhiều hơn khi hai giới xảy ra xô xát. Vì vậy phụ nữ nên tránh việc biến mình thành mồi lửa, thành giọt nước tràn ly khiến các anh bùng nổ nhé.
Chúc các bạn có một mối quan hệ lành mạnh và an toàn :D