Chuyện ngày xưa, Phù thủy hại Bạch Tuyết vì đã xinh đẹp hơn bà. Rồi một ngày nọ, bà phải nhận cái giá đắt vì những gì mình làm.
Cổ tích Việt Nam cũng có một câu chuyện như vậy, Cám vì muốn giàu sang nên đã thay hình đổi dạng cho Tấm vài lần. Và sự trả giá cho hành động này là trở thành món ăn cho mẹ mình.
“Sự ghen ghét và lòng đố kỵ phát triển trong tâm chúng ta như cỏ dại. Nó phát triển và không để cho bất kỳ thứ thảo mộc tốt lành nào có thể mọc lên được nữa. Thứ cỏ dại ấy sẽ khiến tâm hồn người ta ra tối tăm, bệnh hoạn. Nó không để cho con người được bình an; ngược lại, khiến con tim luôn dằn vặt, đau đớn”. Và có lẽ, điều này đã được nhận ra rất lâu từ thời cổ đại. Điển hình là vụ việc đánh ghen giữa các vị thần.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nàng Hera có lẽ sẽ không đố kỵ nếu chuyện này không xảy ra. Thần Zeus, chồng của nữ thần đã ngoại tình. Và người phụ nữ kia là ai?
Leto là con của hai vị thần Titan thế hệ đầu tiên. Và nàng chính là nữ thần Titan thuộc thế hệ thứ 2 trong thần thoại Hy Lạp. Bố của Leto là nam thần trí tuệ, Coeus và mẹ của bà nữ thần mặt trăng, Phoebe. Nàng Leto sở hữu sắc đẹp ít người sánh được, chính vì thế là khi Zeus vừa trông thấy, thần đã không cầm lòng được chính mình và muốn chinh phục người đẹp.
Tuy nhiên trước khi biết đến nữ thần, Zeus đang cố gắng chinh phục người chị của bà là nữ thần của những vì sao, Asteria. Và dĩ nhiên, nữ thần Asteria đã từ chối, thậm chí còn bỏ chạy mất dép. Vì bà biết rằng khi dính dáng đến chuyện tình cảm với Zeus thì chả khác nào đang thách thức nữ thần Hera. Để có thể cắt đuôi được thần Zeus, thần Asteria đã chạy trốn ra tận Địa Trung Hải. Bà biến thành một hòn đá và hòa lẫn vào khung cảnh nơi đây để ông thần “mê sắc” phải bó tay rồi từ bỏ. Và kế này đã thành công.
Thất bại trong việc bày tỏ tình cảm với Asteria, Zeus buồn bã bỏ về. Lúc này ông vô tình nhìn thấy nữ thần Leto. Tất nhiên với tính trăng hoa của mình, ông đã không bỏ qua cơ hội để tán tỉnh cô. Và để tránh bị vợ Hera phát hiện, Zeus đã hóa cả ông và người đẹp thành 2 chú chim rồi tán tỉnh và ân ái với nhau. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nữ thần Leto có thai. Về phần Hera, với linh tính của người phụ nữ thì bà cũng lần mò rồi phát giác ra một lần nữa mình bị Zeus cắm sừng, nhưng có lẽ điều này đã quá muộn.
Chuyện Leto mang thai con trai của chồng, nữ thần Hera vừa ghen vừa điên tiết. Thần tức tốc tìm gặp ông chồng mình để hỏi tội, thế nhưng Zeus đã nhanh trí biến thành một con chim và trốn thoát trước khi bị Hera tóm cổ. Việc không tìm được thần Zeus càng khiến nữ thần Hera nổi điên hơn, toàn thân nóng như lửa đốt. Sau đó, bà đã tìm đến nhà tiên tri nhờ “định vị” vị trí của gã chồng trăng hoa này. Thế nhưng thay vì nhận được vị trí của thần Zeus, thì lời tiên tri như “đổ thêm dầu vào lửa”, nó khiến lòng đố kỵ và ghen tức của bà dâng cao hơn. Nhà tiên tri nói rằng người con trai được sinh ra bởi Leto sẽ được thần Zeus yêu quý hơn người con Ares của bà.
Nghe đến đây, Hera nhất quyết phải đày đọa nữ thần Leto để bà không thể sinh con yên ổn và cũng là để trả thù sự cay cú trong lòng nữ thần. Bà sử dụng quyền lực của mình, bà cấm Leto không được hạ sinh trên những vùng đất liền. Ngoài ra, để đảm bảo rằng Leto phải bị đày và không ai bao che cho cô, thần Hera liền tung ra lời nguyền dành cho bất cứ kẻ nào cả gan giúp nữ thần này hạ sinh sẽ không được sự ban phước từ nữ thần Hera. Nhân tiện thì Hera là vị thần có thể ban phước lành cho các cặp vợ chồng để họ sinh nhiều con và bảo trợ cho người mẹ mới sinh con.
Và nếu bảo đến đây thì thần Hera sẽ dừng lại để quan sát sự đày đọa của mình dành cho Leto, thì câu trả lời là không. Việc trả thù này vẫn sẽ được tiếp tục, thậm chí là muốn giết Leto.

Cơn phẫn nộ của thần Hera

Trong công cuộc đi tìm nơi để hạ sinh, Leto rất nhiều lần phải chạy trốn khỏi sự trừng phạt của nữ thần Hera. Thậm chí có lần, thần Hera còn sai một tên người Khổng lồ Tityos tìm đến Leto, thậm chí hắn còn có ý định xâm hại cô theo lệnh của cấp trên. Và nếu bạn chưa biết thì Tityos chính là con của Zeus với nữ thần Elara.
Khi biết được người tình bé nhỏ đang bị đứa con của mình truy sát dưới lệnh của Hera, thần Zeus đã phải ra tay giúp đỡ và bảo vệ cho Leto. Thần đã sử dụng tiếng sét của mình đánh bại đứa con rồi cướp lấy người tình. Đến một nơi an toàn, Zeus đặt nàng xuống đất và lại tiếp tục bỏ trốn. Bởi chính Zeus cũng không dám đối diện với nữ thần Hera lúc này. Còn Leto lại phải một đi tìm vùng đất an toàn.
Kể từ sau lời nguyền dành cho Leto cùng sự răn đe người dân của nữ thần Hera, bất cứ nơi nào mà nữ thần Titan đi qua cũng đều bị người dân nơi đó xua đuổi. Đơn giản là vì họ sợ sẽ bị Hera trừng phạt. Ngay lúc mà Nữ thần Leto mất dần hy vọng tìm được nơi an toàn để có thể sinh con thì tia hy vọng đã xuất hiện. Nàng đã vô tình tìm thấy hòn đá mà người chị, Asteria của bà hoá thành.
Sau khi hai chị em tái ngộ, nữ thần Leto đã kể cho chị mình nghe toàn bộ câu chuyện. Bà đã cầu xin nữ thần Asteria có thể tạo ra một vùng đất không kết nối với đất liền để bản thân có thể yên ổn sinh con. Và tất nhiên nữ thần của những vì sao đã không từ chối, bà đã hoá những hòn đá nơi bà trốn thành một hòn đảo hoàn toàn độc lập ở giữa biển. Và hòn đảo đó về sau có tên là Delos, là nơi là Leto có thể an toàn sinh con mà không bị Hera hay lời nguyền của bà phiền đến.
Về phần Hera, bà đã phát hiện ra nơi Leto đang nghỉ thai sản. Một lần nữa nhớ đến lời tiên tri, lòng đố kỵ trong bà trỗi dậy. Không chần chừ, thần lập tức ra lệnh cho con của mình là nữ thần sinh nở, Eileithyia không được ban phước lành cho hai đứa con sau này của Leto. Nữ thần Hera làm vậy là bởi vì bà biết để có thể hạ sinh những đứa trẻ một cách thuận lợi những người mẹ đều cần sự chúc phúc và bảo hộ của đứa con của họ.
May mắn thay, dù không có sự chúc phúc từ Eileithyia, thì hai đứa trẻ lại nhận được sự giúp đỡ của nữ thần công lý Themis, nữ thần biển cả Amphitrite, nữ thần tình yêu Dione và nữ thần sinh sản của Titan, Rhea. Và tất nhiên việc đứa trẻ sinh ra trước sự ban phước của nhiều vị thần thì chắc chắn, đứa bé hẳn phải mang theo những điều đặc biệt.
Quả đúng là như vậy, nữ thần Leto đã hạ sinh ra một cặp sinh đôi và đặt tên là Artemis và Apollo, một gái một trai mà sau này sẽ trở thành hai vị thần vô cùng nổi tiếng.
Có truyền thuyết kể rằng, Leto đã hạ sinh ra nữ thần Artemis ra trước và không hề có một chút đau đớn nào cả bởi vì nữ thần mặt trăng còn chính là người bảo hộ của việc sinh nở. Nhờ đó mà vào sáng ngày hôm sau, nữ thần Artemis đã trở thành nữ hộ sinh cho chính người mẹ của mình. Và đến khi nam thần Apollo chào đời, hòn đảo Delos đã như được ban phước và trở thành một vùng đất vô cùng thịnh vượng vì bỗng dưng xuất hiện rất nhiều vàng. Không những vậy nơi đây còn trở thành một vùng đất vô cùng thiêng liêng.
Ngay khi biết những người con của nữ thần Leto vừa chào đời, Hera liền nổi cơn ghen và sai con đại mãng xà là Python tìm giết nữ thần Titan cùng hai đứa trẻ. Vì thế mà một lần nữa, Leto ôm hai đứa trẻ mà chạy trốn khỏi sự truy sát của Python. Bị truy đuổi trong suốt cả tuổi thơ nên dần dần trong lòng cậu bé Apollo phát triển mối thù với con Xà Tinh.
Và trong quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ, Zeus đã vài lần ghé thăm chúng; ngoài ra, thần sấm còn dành tặng cho Apollo và Artemis hai cây cung được làm ra bởi một vị thần khác. Và vì có trong tay cây cung quý, Apollo lập tức tìm đến chỗ con Xà Tinh để trả thù.
Biết được hang động của con Python nằm dưới chân núi Parnassus, Apollo không ngần ngại tìm đến và cả hai đã có cuộc giao tranh khốc liệt Trong cuộc đấu, ngay khi nhận ra yếu điểm của Python, anh đã nhắm thẳng vào mắt và phần ngực của nó. Vào những phút cuối cùng, nam thần Mặt trời đã kết liễu nó bằng một phát bắn xuyên đầu.
Cái chết của con Mãng Xà chấm dứt những ngày trốn chạy của ba mẹ con. Mặt khác, sự đố kỵ và mong muốn trả thù khiến cho Hera mất đi một cận thần, một hình tượng đẹp trong mắt thần dân và thậm chí là việc trả thù cũng không khiến bà có được điều bà muốn, sự thương yêu của thần Zeus dành riêng cho con của bà. Tin rằng hẳn bà cũng sẽ không muốn kết cục bi đát này.

Kết cục

Thần thoại được xây dựng từ góc nhìn của con người, vì vậy không thể phủ nhận sự đố kỵ của Hera chính là một phần của nhân loại. Nói cách khác, tính đố kỵ và sự trả thù bất chấp của nữ thần là một phần tích cách mà hiện thực đang tồn tại. Và cho đến hiện tại chúng ta đang đọc và nghe rất nhiều thông qua báo chí hay tin tức. Tuy nhiên, cái kết ngoài đời thực dành cho đố kỵ có phần bi đát hơn thần thoại.