Sự tĩnh lặng của trẻ thơ - Ernie Carwile
Một đôi vợ chồng sinh được một bé gái và mong muốn có thêm một đứa con nữa để cho chúng có chị em. Nhưng mãi bốn năm sau, niềm mong ước đó mới trở thành sự thật.
Khi người vợ mang thai, hai vợ chồng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sách báo để tìm hiểu cách làm cho đứa con lớn biết yêu thương đứa em sắp chào đời của nó. Qua sách báo, họ cũng hình dung được về khả năng đứa con lớn có thể ganh tỵ với em mình, thậm chí có thể sẽ là những phản ứng tiêu cực.
Hình dung ra tất cả những trường hợp có thể xảy ra như vậy, đôi vợ chồng đã cố gắng lôi cuốn đứa con gái năm tuổi của mình tham gia vào những kế hoạch chuẩn bị chào đón đứa em nhỏ sắp ra đời. Họ đã để cô bé giúp họ cùng dọn dẹp lại căn phòng, mua sắm đồ đạc, xếp cất tã lót...
Rồi cũng đến ngày người mẹ sinh nở và quay trở về nhà với đứa trẻ sơ sinh, đứa bé gái chạy vội đến và hỏi liền một câu có thể làm người lớn lo ngại: - Cho con ở một mình với em một lát được không mẹ?
Dĩ nhiên là họ lo lắng, nhưng cũng trấn tĩnh và trả lời rằng cô bé hãy đợi đến khi em cứng cáp hơn một chút đã, còn bây giờ cô hãy giúp đỡ cha mẹ cùng chăm sóc em.
Cô bé đồng ý, và nó giúp cha mẹ rất nhiều việc nhưng vẫn cứ đòi ở một mình với em.
Còn cha mẹ của cô bé thì cứ trì hoãn, trì hoãn mãi cho tới một hôm họ hy vọng rằng mọi điều sẽ tốt đẹp và cho phép đứa bé.
Nhưng họ cũng cẩn thận khép hờ cửa phòng ngủ để thận trọng theo dõi con gái. Họ thấy cô bé im lặng rất lâu rồi bước đến gần chiếc nôi. Cô bé cúi người xuống ghé mặt rất gần với đứa nhỏ, và họ nghe tiếng thì thầm của nó:
- Kể cho chị nghe về Thượng Đế đi. Chị đã quên mất rồi!
Frederick Morgan
Frederick Morgan
Trích Đi tìm lẽ sống - Ernie Carwile