Linh hồn bộ lạc - Ernie Carwile
Một bộ lạc Nam Mỹ chuẩn bị di cư để tìm kiếm một nguồn nước mới và một miền săn bắn tốt hơn. Họ cử một toán người đi trước thám thính, sau khi tìm được một vùng đất phù hợp, họ trở về báo cáo cho cả bộ lạc biết về khám phá của họ, và rồi, cả bộ lạc đã quyết định lên đường di cư đến vùng đất mới đó.
Trong suốt chuyến hành trình, vị lãnh tụ tinh thần của bộ lạc luôn luôn là người quyết định lúc nào họ nên dừng lại nghỉ ngơi và lúc nào thì họ có thể tiếp tục lên đường. Đôi khi cuộc hành trình của họ chỉ tạm dừng có một ngày, nhưng cũng có những lần họ đã hạ trại trên đường đến ba bốn ngày.
Trước những quyết định có vẻ khó hiểu của vị lãnh tụ tinh thần, một thành viên của bộ lạc quá sốt ruột . Anh ta đến gặp vị lãnh tụ và tức giận nói:
- Tại sao chúng ta cứ phải liên tục dừng chân và có lúc lại nghỉ quá lâu như thế này chứ?
Vị lãnh tụ tinh thần điềm tĩnh trả lời:
- Bởi vì chúng ta cần phải đợi cho linh hồn bộ lạc chúng ta theo kịp.
Trích Đi tìm lẽ sống - Ernie Carwile